+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: ĐẾM HỒNG ÂN

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    ĐẾM HỒNG ÂN

    "Đếm Hồng Ân" là hạn từ đã được cha Linh hướng chia sẻ rất nhiều lần nơi Diễn Đàn này, và trong những lần gặp gỡ, việc 'Đếm Hồng Ân" vẫn luôn là lời nhắn nhủ của cha đến các Bạn Trẻ.

    Thánh Phaolô đã quả quyết: "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1Cr 15,10), bởi thế, Thánh nhân đã không ngừng ngợi ca Hồng Ân của Thiên Chúa rằng: "Xin cảm tạ Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban" (2 Cr 9,15).

    Diễn Đàn Gioitreconggiao.org trong vài thời khắc vừa qua, bỗng nhiên rôm rả bởi sự lẩn thẩn của Mai Tín vì cái chuyện "chia trí" trong Thánh Lễ khi mang việc "đếm thạch sùng" để liên tưởng đến Diễn Đàn này.

    Nghĩ cũng lạ. Lạ bởi bình thường thì "ai cũng bận", ai cũng có "lý do riêng" đến nỗi chĩ "dạo qua Diễn Đàn xem có gì mới"? Chắc chắn sẽ chẳng có gì mới khi không có người viết bài mới. Cái sự rôm rả nó mang nhiều sắc thái, bởi ai cũng lấy mình ra làm thước đo cho một (hay nhiều) ý kiến của người khác. Vì lẽ đó, nó bỗng nhiên nảy sinh những "ý kiến trái chiều". Song cho dù có "trái chiều", vẫn là chung một mục đích là gởi thương gởi yêu cho Diễn Đàn này. Chỉ có điều là: khi ta "ngắt" một chuỗi những suy nghĩ của người khác thành những ý nhỏ để tạo thành một ý kiến khác, nó sẽ dễ làm nảy sinh thêm những vấn đề mà bản thân người viết không hề mong muốn...

    Bởi đó, có những điều làm Mai Tín băn khoăn, thậm chí là hơi sợ.

    1. Băn khoăn: bởi Diễn Đàn này nhiều ít đã liên kết những con người từ chỗ xa lạ trở thành thân quen, đã từng tay bắt mặt mừng... Cụ thể, khi Mai Tín đến tham dự Thánh Lễ mừng Sinh Nhật lần II của Diễn Đàn tại Dòng Lasan, Mai Thôn. Mai Tín đã cùng cầu nguyện, cùng hát, cùng múa, cùng ăn uống với các Bạn Trẻ. Đặc biệt hơn nữa trong Thánh Lễ, cha Linh Hướng đã hỏi các Bạn Trẻ: "Nếu trong năm vừa qua, các bạn cần phải Tạ Ơn Chúa về một điều nào đó, thì điều đó là gì?" Niềm hạnh phúc của riêng Mai Tín lúc đó, là được đứng trước cha Linh hướng, Quý sơ và các bạn để chia sẻ điều mình thấy cần phải Tạ Ơn Chúa trong năm vừa qua. Chưa hết, Mai Tín còn được tham dự buổi "hậu Sinh Nhật" tại quán Cà phê Guitar, cái quán đối diện với căn nhà đã gắn bó với Mai Tín trong suốt 7 năm sinh viên. Cảm xúc nghẹn ngào khi mình ôm đàn guitar để cùng hát với các bạn, cùng tập cho các bạn một bài hát "mới nhất thế giới" do Mai Tín "bịa". Bài hát thế này:

    "Đặt bàn tay lên trái tim mình, để cùng nghe tiếng nói ân tình. Trao cho nhau mến thương, trao cho nhau vấn vương. Nay tạm xa để ngày mai ta gặp lại".

    Bài hát đi kèm với động tác làm cho mọi người cảm thấy yêu mến nhau hơn, thân tình hơn. Cảm xúc còn dạt dào hơn nữa khi mọi người cùng nhớ đến những thành viên vắng mặt. Cụ thể là việc cha Linh hướng đã gọi điện cho Sky đang đi phục vụ ở Tây Nguyên, và các bạn cùng hát vang: "Và tôi cũng yêu Sky..."

    Thế nhưng, Hồng Ân vừa kể đã mau vỡ vụn khi Diễn Đàn này gặp những cơn sóng gió. Những nghi kỵ, buồn phiền, xúc phạm nhau đã vô tình làm đau đớn nhau. Cho dù lời nói đó có công khai hay dấu kín, thì mặc nhiên, nó vẫn là những lời xúc phạm đến người anh em mình. Trong những giây phút hoang mang đó, cha Linh hướng vẫn nhắc nhở: "Hãy đếm Hồng Ân", và "Cảm xúc lúc đầy lúc vơi, nhưng tình thương thì còn mãi..."

    Sự băn khoăn đã khiến Mai Tín chia sẻ nỗi niềm "Cho Bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta".

    Băn khoăn nữa là khi có rất nhiều thành viên đang sống trong nỗi đắng đót của cuộc đời: hoàn cảnh gia đình ly tán, công ăn việc làm bị gián đoạn, việc học hành bị dở dang...; thêm nữa, là những thành viên đang đau đớn bệnh tật, cụ thể là sơ Bích Thủy... Những thành viên này sẽ đau đớn siết bao, khi mỗi lần đăng nhập Diễn Đàn, đã không tìm thấy niềm vui, sự bình an chia sẻ, thay vào đó là những điều muộn phiền.

    Hồng Ân đâu chỉ là những cuộc vui gặp gỡ, là lúc thưởng nếm ly cà phê và nghe Thánh Ca. Hồng Ân còn khởi nguồn từ mũi đinh, mão gai, lưỡi đòng và con đường lên Núi Sọ. Chính sự đớn đau của Thầy mà Hồng Ân đã tuôn đổ cho mọi người. Băn khoăn thay khi Bạn Trẻ chỉ "đếm" hồng ân từ những cuộc vui, còn những nỗi buồn, lại dễ quay lưng với những gì đã từng gắn bó với mình, đã từng là của mình! Sẽ có lúc, Bạn phải tắc lưỡi tiếc nuối những gì là đơn sơ nhất, nhỏ bé nhất, như Thạch Sùng tắc lưỡi tiếc cái nồi đất, để rồi mất tất cả.

    2. Và sợ: Mai Tín sợ vì bản tính của mình: nóng nảy, thẳng thắn, khí khái..., đến nỗi bị "đánh đồng" với kẻ xấu.

    Sợ hơn nữa khi nhiệt huyết của mình trở thành thái quá, khiến người khác sợ mình?

    Song cho dù thế nào, thì Yêu Thương vẫn là điều quý nhất, vì nó có thể xóa lấp mọi lỗi lầm và mang lại bình an tươi vui. Vì: "Cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau" (...)

    Và cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết Diễn Đàn Gioitreconggiao.org vẫn mãi tồn tại, đó là sự góp lửa và nhiệt huyết tuổi trẻ.

    Đếm Hồng Ân hay đếm thạch sùng? Bạn chọn đi.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 14 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (24-10-2012),3T_thanhtuyen (25-10-2012),allihavetogive (26-10-2012),hoamuoi (26-10-2012),Honesty (24-10-2012),JB. Sĩ Trọng (24-10-2012),Lan Anh (25-10-2012),Mart.TanNguyen (27-10-2012),Pere Joseph (25-10-2012),Pham Du (26-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-10-2012),Thánh Thư (24-10-2012),thuynguyen_gk (25-10-2012),thuyvu (25-10-2012)

  3. #2
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Hôm đó mình định sẽ chia sẻ vì nhiều cảm xúc lắm không biết nói gì luôn,nên để cho các bạn trẻ nói
    Thích nhất chia sẻ của chị Tâm Nhiên và Bạn Doãn Quân nói rất chân tình
    Nếu mà chọn giữa Đếm Hồng Ân và Đếm Thạch Sùng thì tất nhiên là sẽ chọn Đếm Hồng Ân.
    Mà hồng ân nhiều lắm sao mà đếm hết được ? Đếm bao nhiêu mới hết ?
    Đếm những hồng ân có Chúa trong cuộc đời,những ơn lành Chúa ban cho mình đó
    Mình xin mượn lời bài hát của Cha Thành Tâm Dcct để kết thúc chia sẻ này
    Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài.Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống.Tựa mưa móc sương sa chan hòa bao tháng năm qua.

    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  4. 11 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-10-2012),allihavetogive (26-10-2012),hoamuoi (26-10-2012),Honesty (25-10-2012),Mai Tín (25-10-2012),Pere Joseph (26-10-2012),Pham Du (26-10-2012),Phù thủy nhỏ (25-10-2012),smiles (25-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-10-2012),thuynguyen_gk (25-10-2012)

  5. #3
    thuyvu's Avatar
    Trạng thái :   thuyvu đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 78
    Tên thật:
    BUI THITUY VU
    Đến từ: HCM
    Cảm ơn
    2,082
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 99 bài viết
    Anh Mai Tin thương mến,

    Thứ nhất mình xin nói rằng cái sự chia sẻ ý kiến về những băng khoăn những suy nghĩ về diễn đàn trong bài “ Đếm Thạch Sùng” của Anh mình đã nói ngay từ đầu đó là ý kiến riêng của mình và mình cũng không “ ngắt” cái suy nghĩ của Anh để tạo thành một ý kiến khác. Mình cũng thẳng tính và mình cũng muốn rõ ràng trong mọi vấn đề.

    Việc phát triển và gắn kết các thành viên trong diễn đàn xích lại gần nhau hơn trong Tình Yêu thương của Thiên Chúa đó là điều không phải chỉ mình Anh Mai Tín mong muốn mà cũng là những ước muốn của tất cả các bạn, các thành viên và tất cả các bạn trong BĐH đã cố gắng và nổ lực trong nhưng năm tháng qua. Nhưng “ Lực bất tòng tâm” có những hạn chế và những khả năng vượt quá giới hạn cho phép nên những đóng góp dù nhỏ bé, lớn lao, âm thầm đều rất đáng quý và trân trọng.

    Diễn đàn GTCG là một sân chơi, mỗi người có những đóng góp cho diễn đàn những tài năng khác nhau, có người viết bài hay thì góp bài, có người có tài sinh hoạt thì đóng góp cho các hoạt động vui chơi vv…không bằng cách này thì cách khác….

    Tham gia vào một tập thể chắc chắn sẽ có những va chạm và nảy sinh nhiều vấn đề song mỗi người chúng ta nên biết cân nhắc, rộng lượng, bao dung, cảm thông và yêu thương hơn.

    Bản thân mình đã qua đi cái thời tuổi trẻ , sôi nổi, nhưng vì yêu mến Chúa và gặp gỡ được các em trong ngôi nhà yêu thương này, mình cũng thương các em, chia sẻ với em trong cuộc sống đời thường cũng nhiều nhưng mình ít bao giờ có nhiều ý kiến nhiều vì ngôi nhà này là của các em, các em có tự do và tài năng để trang trí, phát huy ngôi nhà này đẹp hơn, yêu thương hơn, mình chỉ đứng ngoài cổ vũ và khi nào các em cần mình sẵn sàng giúp đỡ các em trong khả năng của mình, đó là những gì mình có thể làm được.

    Mình hiểu những suy nghĩ, những trăn trở, những ước muốn của anh dành cho diễn đàn này đó là điều tốt đẹp song bản thân mỗi người đều có những giới hạn riêng và Hồng Ân của Thiên Chúa thì luôn tuôn đổ trên ngôi nhà GTCG nhỏ bé này ngay cả khi ngôi nhà Bình Yên hay sóng gió.
    Vài dòng cùng Anh, cảm ơn tất cả những yêu thương, nhiệt huyết mà Anh đã dành cho diễn đàn.Nguyện Chúa chúc lành cho Anh và gia đình nhỏ thân yêu của mình.

    Thân mến.

    Pham Du's Avatar

    Pham Du

     14:15, 26th Oct 2012 #1062 

    em đồng ý với ý kiến của chị

    Pham Du's Avatar

    Pham Du

     14:15, 26th Oct 2012 #1063 

    em đồng ý với ý kiến của chị


    " Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "

  6. 12 thành viên đã cảm ơn thuyvu vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-10-2012),allihavetogive (26-10-2012),hoamuoi (26-10-2012),Honesty (25-10-2012),JB. Sĩ Trọng (25-10-2012),Mai Tín (25-10-2012),Pere Joseph (26-10-2012),Pham Du (26-10-2012),Phù thủy nhỏ (25-10-2012),smiles (25-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-10-2012),thuynguyen_gk (25-10-2012)

  7. #4
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi thuyvu Xem bài viết
    Tham gia vào một tập thể chắc chắn sẽ có những va chạm và nảy sinh nhiều vấn đề song mỗi người chúng ta nên biết cân nhắc, rộng lượng, bao dung, cảm thông và yêu thương hơn.

    Thân mến.
    Dạ, cám ơn chị Thuyvu
    Nhờ những đối thoại thế này sẽ giúp hiểu nhau hơn chị hen.
    Và Mai Tín tin rằng, Diễn Đàn sẽ lại ấm áp, tươi vui hơn, khi những gút thắt nho nhỏ dần được tháo gỡ.
    Chúc chị tươi trẻ, và chắc chắn là "xinh như Thuyvu roài"


  8. 7 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    hoamuoi (26-10-2012),Honesty (25-10-2012),Pere Joseph (26-10-2012),Pham Du (26-10-2012),smiles (25-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-10-2012),thuynguyen_gk (25-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình