Cả nhà thân mến !
Tình hình là mấy ngày nay khi theo dõi tin tức di chuyển cơn bão số 8.Bão số 8 đã đi đến Nam Định là quê Ngoại của nhà mình.Hiện tại theo thông tin mình được biết nhà ngoại của mình đã bị tốc mái và rất nhiều sự cố khác sảy ra, mình không nắm rõ tình hình Bà Ngoại của mình giờ ra sao,bên cạnh nhà Ngoại mình cách mấy căn nữa là nhà các bác của mình.Mình đã gọi điện thoại về nhưng vẫn không liên lạc được.Rất nhiều họ hàng thân thương của mình ở đó đang hừng chịu bão.Mình tha thiết xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho sự bình an của quê hương mình trong những lúc này.Cám ơn anh chị em.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu cho các nạn nhân trong thảm họa ở Campuchia
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria!
- Xin cả nhà cầu nguyện cho bạn Thaonguyenxanh1
- Xin cầu nguyện cho ông cố của cha Giuse Hoàng Cao Nguyên - Chánh xứ Hải Lâm,...
- Xin hiệp lời nguyện.
- Xin cầu nguyện cho cha giáo Giuse Bảo , OP
- Xin lời cầu nguyện cho một người bạn của mình
- Cầu nguyện cho Biển là Biển xanh hòa bình
- Cầu nguyện cho Cha cố Inhaxio Nguyễn Thới Hòa - sx. Xóm Chiếu
- Xin Cầu Nguyện cho Cha Giuse cựu Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam