+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tóc vàng...tóc đen...tóc đỏ.

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Tóc vàng...tóc đen...tóc đỏ.

    Mến chào các bạn. Lâu nay bận rộn với công việc của Cộng Đoàn nên ít chia sẻ với các bạn. Hôm nay có chút thời giờ xin chia với các bạn một ý tưởng hèn mọn.

    Cách đây mấy hôm mình hớt tóc cho một Thầy. Tóc trên đầu thầy rủ nhau đi chơi khá nhiều. Thầy đố mình biết trên đầu Thầy còn bao nhiêu sợi tóc. Mình trả lời là “biết chết liền” rồi cười trừ. Nhưng rồi mình nhớ có một lần đọc được tài liệu nói rằng:
    • Trên đầu các cô tóc vàng có khoảng 150,000 sợi tóc
    • Trên đầu các cô tóc đen có khoảng 125,000 sợi tóc
    • Trên đầu các cô tóc đỏ có khoảng 100,000 sợi tóc
    Đóc qua những con số trên mình thấy khó mà chứng mình được sự chính xác của chúng. Tuy nhiên, chỉ nghĩ đến sự khó của những người đưa ra con số trên cũng đủ giúp ta hiểu câu Kinh Thánh Chúa Giêsu nói, “Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi.” (Lc 12:7) Qua câu Kinh Thánh này Chúa Giêsu có ý cam đoan và xác quyết với chúng ta là Chúa Cha biết rõ số tóc trên đầu mỗi người. Nghĩ đến việc Chúa Cha quan tâm đến chỉ tiết nhỏ mọn trong con người cũng đủ cho ta thấy chúng ta quan trọng như thế nào đối với Ngài. Đúng vậy, chúng ta thật quí bấu đối với Chúa và chúng ta có giá trị hơn chúng ta tưởng tượng.

    Phẩm giá của con người thật là cao quí đối với Thiên Chúa vì chính Ngài đã dựng nên chúng ta. Theo sách Gíao Lý Giáo Hội Công Giáo số 1,700 thì chúng ta có được phẩm giá cao quí là ở việc chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa.

    Nhìn vào thế giới ngày nay, xem ra nhiều người đã đánh mất phẩm giá của mình và cũng chẳng tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Nhiều người đánh mất phẩm giá của mình bằng việc lao mình vào những hoạt động vô luân đồi bại và không tôn trọng phẩm giá của tha nhân qua nhiều hành động xấu, nhất là phá thai. Cách đây ít tuần tin ở nước Mỹ cho biết một người mẹ trẻ, mới 23 tuổi, đã bị kết án 99 năm tù vì tội đánh đập đứa con 2 tuổi. Cô đấm đá bé làm bé bị chấn thương trong não và nhiều vết bầm dập trên mình. Hơn nữa cô còn lấy keo dán hai bàn tay bé vào tường. Sự hành hạ làm bé ngất đi hai ngày sau mới tỉnh. Thật là khó hiểu. Chính mẹ mà không còn coi trọng phẩm giá của con mình.

    Có lẽ chúng ta không đến mức đánh mất phẩm giá của mình bằng việc lao mình vào những hoạt động vô luân đồi bại hoặc khinh thường phẩm giá của tha nhân qua việc phá thái hay đánh đập v.v…Nhưng có lẽ đôi khi chúng ta hạ phẩm giá của anh chị em qua những cái nhìn khinh bỉ, những lời nói mỉa mai, những tư tưởng không lành, những nhận xét và lên án quá vội vàng và sự thiếu quan tâm…

    Ước gì trong tuầnchúng ta biết dành ra ít thời giờ để nhận ra tình yêu thương và quan tâm của Thiên Chúa đối với chính bản thân mình…đồng thời xét lại thái độ và cách cư sử của mình đối với anh chị em chung quanh. Thiên Chúa quí trọng phẩm giá của chúng ta vì chính Ngài đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Anh chị em chúng ta cũng được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và có phẩm giá cao quí như chúng ta.

    Chúng ta có tôn trọng và quí yêu phẩm giá của anh chị em chúng ta như Chúa đã quí yêu và tôn trọng phẩm giá của chúng ta?

    Xin Mẹ Mân Côi giúp chúng con luôn biết kính trọng và quí yêu anh chị em chúng con như chính Chủa yêu thương và quí trọng chúng con vì họ cũng được dựng nên giống hình ảnh của Chúa.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 30-10-2012 lúc 11:50 AM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 28 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (30-10-2012),3T_thanhtuyen (31-10-2012),allihavetogive (30-10-2012),An Vi (03-11-2012),Chồi non (06-01-2013),dualuoi (09-11-2012),ghibum (27-01-2013),giusetuong (09-12-2013),hoamuoi (30-10-2012),Honesty (01-11-2012),Jade (30-10-2012),JB. Sĩ Trọng (06-01-2013),Lan Anh (31-10-2012),Mai Tín (06-11-2012),Meo Luoi (27-01-2013),migoi_sg (04-11-2012),nguahoangtvt (08-01-2013),nhtoan (01-11-2012),Paulus Nhusoen (27-01-2013),Pham Du (30-10-2012),Quang Minh (03-03-2013),shinzy_ho (18-02-2013),smiles (30-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (03-11-2012),TerexaThuyDuong (31-10-2012),Thánh Thư (27-01-2013),Tin Yeu (12-11-2012),Đỗ Tường Vy (30-10-2012)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Padre Paolo;19103[B
    [/B]

    Ước gì trong tuần chúng ta biết dành ra ít thời giờ để nhận ra tình yêu thương và quan tâm của Thiên Chúa đối với chính bản thân mình…đồng thời xét lại thái độ và cách cư sử của mình đối với anh chị em chung quanh. Thiên Chúa quí trọng phẩm giá của chúng ta vì chính Ngài đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Anh chị em chúng ta cũng được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và có phẩm giá cao quí như chúng ta.

    Chúng ta có tôn trọng và quí yêu phẩm giá của anh chị em chúng ta như Chúa đã quí yêu và tôn trọng phẩm giá của chúng ta?


    Padre Paolo
    Tóc vàng, tóc đỏ, tóc đen.
    Tóc nào cũng đẹp...biết yêu
    m
    àu nào?

    Cám ơn cha đã nhắc nhở và giúp chúng con dành ra ít phút để nhận ra tình yêu thương và quan tâm của Thiên Chúa đối với chính bản thân mình, đồng thời xét lại thái độ và cách cư sử của mình đối với anh chị em chung quanh.
    Xin cho chúng con luôn biết quí trọng phẩm giá của mình và của anh em.
    Và xin cho chúng con luôn biết thể hiện tình yêu thương, và ấm áp trong tình huynh đệ.

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 07-01-2013 lúc 12:09 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 7 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-01-2013),Honesty (06-01-2013),JB. Sĩ Trọng (06-01-2013),nguahoangtvt (08-01-2013),Padre Paolo (02-02-2013),Paulus Nhusoen (27-01-2013),shinzy_ho (18-02-2013)

  5. #3
    Trạng thái :   ghibum đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 7
    Tên Thánh:
    Terexa
    Tên thật:
    Vu Hoang Vy Linh
    Đến từ: Thu Duc, tp HCM
    Sở thích: đọc sách, lướt web.
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn 20 lần
    trong 7 bài viết
    con cám ơn lời nhắc nhở của Cha. nhưng trong cs con thấy thật khó để luôn ý thức việc tôn trọng và yêu quý phẩm giá của những người xung quanh, dễ dàng xét đoán, bình phẩm về người khác hơn là yêu thương, giúp đỡ họ.

  6. 4 thành viên đã cảm ơn ghibum vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-01-2013),allihavetogive (27-01-2013),Padre Paolo (02-02-2013),Paulus Nhusoen (27-01-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình