+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cảm Xúc Đến Từ Trái Tim

  1. #1
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết

    Cảm Xúc Đến Từ Trái Tim

    Thế là gần hết một tháng ở bên xứ người. Gần đến ngày về sao tự dưng nó như thế nhỉ? Cái cảm giác vừa vui mừng khi sắp gặp lại mọi người thân yêu của mình xen lẫn một chút cảm giác khó tả như luyến tiếc và quyến luyến cứ chạy vòng vòng trong đầu thế này nhỉ. Chỉ còn 4 ngày nữa thui nhanh lắm các bạn ơi. Thế mà nó lại đếm từng ngày, từng ngày một để mong một tháng qua đi thật nhanh để nó có thể về và nhìn thấy những người mà nó yêu thương đang chờ đợi nó ở nhà.
    Đây là lần thứ 3 nó qua xứ Người, nhưng không hiểu sao nó lại cảm giác như đây là lần đầu tiên nó qua đây. Nhớ ngày đầu tiên nó đến lại đây mọi thứ như trở nên xa lạ với những con người mới, những điều mới mà sau một năm trời nó quay trở lại đây cũng với khung cảnh cũ nhưng giờ đây nó lại cảm thấy mới lắm, mới lắm các bạn à. Mà đôi khi nó lại học được nhiều điều hơn từ những điều mới lạ này.
    Nhớ năm ngoái nó qua đây mọi thứ tưởng chừng như quá khó khăn với nó. Mọi thứ dường như khắc nghiệt hơn nơi xứ người: khác biệt về ngôn ngữ , khác biệt về phong tục –tập quán, nó được giới thiệu đến mọi người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nó được xếp ở chung phòng với một cô gái người Hà Lan và điều khó khăn lớn nhất với nó chính là ngôn ngữ. Nó được tiếp nhận cùng một lúc nhiều ngôn ngữ khác nhau: Khome, English, Hà Lan, Ba Lan, Pháp, Ý… nó gặp và giao tiếp nhiều người lắm. Chính vì thế mà đôi lúc nó lại chỉ muốn nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai chỉ vì nó chẳng hiểu cái mô tê gì khi bước ra khỏi phòng của mình. Nhưng dường như có một động lực gì đó thúc đẩy nó đi ra khỏi phòng của mình. Từ đó mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn, mọi người cởi mở với nó hơn, giúp đỡ nó nhiều hơn, nó có thể làm việc chung với họ và điều đặc biệt nó nhận ra rằng có một bàn tay thần kì nào đó đang giúp đỡ nó vượt qua mọi trở ngại trong thời gian khó khăn này. Cuối cùng 2 tháng cũng trôi qua nó trở về nhà và dường như trở nên một người khác. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và đặc biệt niềm tin trong nó lớn mạnh hơn.
    Nó trở về nhà để hoàn thành chương trình đại học của nó. Một năm cũng trôi qua khi gần như hoàn thành xong khóa học của mình. Nó lại quyết định đăng kí tiếp tục đi qua xứ Người để có cơ hội tìm hiểu về nơi đây, học hỏi, làm việc và để có thể để lại những điều thiệt ý nghĩa trong cuộc đời nó ở nơi đây.
    Giờ đây sau một tháng trôi qua ở xứ Người nó phải trở về để hoàn thành môn cuối trong chương trình đại học của nó. Sau đó nó lại trở lại nơi đây tiếp tục kế hoạch. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là nó trở về quê hương trong lòng nó xáo trộn lắm những tình cảm nơi đây hiện giờ chắc chắn sẽ ở lại trong nó nhiều lắm. Ôi cái tình con người nó là vậy đó. Nó yêu nơi đây, yêu cái khí hậu nóng đến oi bức, yêu con người hiền hòa nơi đây, yêu cảnh vật nơi đây, và đặc biệt yêu cái tình người nơi đây. Để rồi sau một tháng quay về nước chắc chắn rằng lòng nó lại háo hức đợi đến ngày quay lại nơi đây cho mà xem.
    Các bạn có tin không nó tin rằng mọi điều xảy đến với nó là do một bàn tay sắp đặt đó. Bàn tay đó sắp đặt cuộc đời nó, cho nó nhiều cơ hội để có thể đến với mọi người từ trái tim và điều đặc biệt đó chính là Niềm Tin nó dành cho Người đã tạo ra nó và sắp đặt mọi hành trình cho cuộc đời nó. Cám ơn Người đã luôn dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt cho nó.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 7 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-11-2012),Honesty (01-11-2012),JB. Sĩ Trọng (02-11-2012),Pham Du (02-11-2012),Phù thủy nhỏ (01-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (03-11-2012),Đỗ Tường Vy (03-11-2012)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Các bạn có tin không nó tin rằng mọi điều xảy đến với nó là do một bàn tay sắp đặt đó. Bàn tay đó sắp đặt cuộc đời nó, cho nó nhiều cơ hội để có thể đến với mọi người từ trái tim và điều đặc biệt đó chính là Niềm Tin nó dành cho Người đã tạo ra nó và sắp đặt mọi hành trình cho cuộc đời nó. Cám ơn Người đã luôn dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt cho nó.
    AV thích đoạn này nà.
    Đồng ý với thuynguyen_gk, và...xin Người hãy sắp đặt hành trình của cuộc đời nó theo Thánh Ý Người, đồng hành cùng nó trên mọi nẻo đường. Dù có là những ngọt lành mát dịu, dù có là những vất vả chông gai, thì tất cả đều là những Hồng Ân...Xin cho nó luôn vững tin.

    No Avatar

    thuynguyen_gk

     09:04, 2nd Nov 2012 #1102 

    Thanks chị An Vi nè. cho dù cuộc sống như thế nào chúng ta vẫn phải luôn vững tin nơi Ngài


    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 7 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-11-2012),Honesty (01-11-2012),JB. Sĩ Trọng (02-11-2012),Pham Du (02-11-2012),Phù thủy nhỏ (02-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (03-11-2012),thuynguyen_gk (02-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình