Tiếng Vọng
Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 251
Tên Thánh: Dominic
Tên thật: N-T-P
Đến từ: Sài Gòn
Sở thích: lang bang...
Nghề nghiệp: lông bông...
Cảm ơn 478
Được cảm ơn 1,531 lần
trong 266 bài viết
Đáp lời comment của bạn -Titi :

Nguyên văn bởi
-Titi
Khó hiểu bác Mai Tín ghê! Bài viết của lm Ansgar Phạm Tĩnh lại được đăng trong mục "thư giãn- giải trí"
Thật ra không có gì khó hiểu anh Mai Tín cả, ngược lại người khó hiểu chính là bạn đó.
Ngôn ngữ loài người ngoài cách phát thành âm thanh là tiếng nói thì còn giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ đọc. Các bài viết khác nhau có thể tập hợp thành những quyển sách. Từ trước đến nay, có thể nói là từ ngàn đời đọc sách vốn là một trong những hình thức giải trí tốt cho con người. Giải trí không chỉ có cười mới là giải trí, miễn nó thỏa mãn một nhu cầu còn thiếu của con người và khiến họ thoải mái thì đó được xem là giải trí. Một số họa sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ không xem việc họ vẽ hay làm thơ hoặc sáng tác nhạc là một công việc, họ chỉ thât sự sáng tác được những điều đó như một cách giải trí khi tâm hồn họ tràn đầy sự thoải mái.
Chẳng phải gần 200 năm nay Truyện Kiều trong suốt dòng chảy văn hóa dân tộc vẫn có câu : "Lời quê góp nhặt dông dài / Mua vui cũng được một vài trống canh" đó hay sao ? Một câu truyện nói về thân phân bi đát, cảnh chia ly và cả binh đao loạn lạc vẫn là để giải trí đó ư ? Hay gần hơn cả thì GS. Ngô Bảo Châu có nói với các bạn trẻ : "Cuộc sống của mỗi người bị hạn chế trong không gian và thời gian. Mỗi người chỉ có thể sống một cuộc sống, tại mỗi thời điểm chỉ có thể có một vị trí. Trang sách chính là cửa sổ mở sang những cuộc đời khác, những thế giới khác. Và cũng là chỗ để ánh sáng mặt trời rọi vào cuộc đời mình. Đọc sách không chỉ để thỏa mãn cái ham muốn hiểu biết về vũ trụ và cuộc sống, mà còn là cách nuôi dưỡng sự ham muốn đó. Một câu hỏi được giải đáp sẽ mở ra hai câu hỏi mới cần được giải đáp và dắt tay ta đến những trang sách mới."
Điều làm tôi thấy bạn khó hiểu là vì tôi không xác định được bạn là già hay trẻ. Vì theo tôi, bạn chưa già vì bạn chưa biết Kiều, và cũng không trẻ vì lời nói của một vị GS từng vinh danh cho người Việt nói cho bạn trẻ thì bạn chẳng nghe thấy được. Vậy thì hóa ra bạn thành dở dở ương ương mất, tôi khó hiểu đến nhức cả đầu. Nhưng cuối cùng lại cười vì đã có câu trả lời trong profile của bạn có 2 chữ : thất nghiệp. Hóa ra người xưa nói đúng : Nhàn cư vi bất thiện.
Nhưng đó chỉ là những nhận xét mang tính đùa vui một cách chân tình thôi. Tôi muốn nói với bạn rằng : trong bất cứ môi trường nào bạn đến, hãy nhớ, xin luôn giữ ơn gọi của mình. Bạn là một người Công Giáo, tên Thánh của bạn là Phêrô, thì ơn gọi đầu tiên và dễ thấy nhất Thiên Chúa dành cho bạn là ở ngay cái tên Người dành cho bạn, vì danh là người. "Phêrô" người thay mặt Chúa Kitô lãnh đạo Hội Thánh nơi trần gian, hãy làm như ơn gọi trong cái tên đó : ai muốn làm lớn trong anh em hãy nên như người phục vụ. Người đứng đầu, người phục vụ không phải là người công kích, chấp nhặt khuyết điểm anh em mình, nhưng là người góp ý, xây dựng và sửa lỗi cho anh em mình. Ơn gọi của Thiên Chúa thì không phân biệt lúc con người có lao động hay không lao động vì : con người có lúc nghỉ ngơi nhưng Thiên Chúa vẫn làm việc luôn mãi.
Thân mến !
@ mod phụ trách tiểu mục : vui lòng sửa giúp tên topic : "Thên" ->"Thiên". Xin cảm ơn.
3T_thanhtuyen
19:53, 11th Nov 2012 #1190Cảm ơn anh Jade nhé, 3t đã sửa lại rồi ạ...!