Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Đọc bài của Jade mà cứ như đang nghe cha xứ giảng ấy nhỉ? Đúng là "nghịch ngợm đời".
Mai Tín nghĩ thế này, và cũng theo lời Thầy: thôi thì, "cứ để cỏ lùng mọc lên cùng với lúa..."
Kết quả thế nào, hẳn ai cũng biết rồi nếu thường xuyên đọc Tin Mừng. Đó là:
- Lúa thì thu vào kho lẫm,
- Còn cỏ lùng? Cỏ lùng á? Cỏ lùng ơi, cho dù mi có to lớn, có ngông nghênh cỡ nào, thì mọi người cũng sẽ "mackeno" mà thôi!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: