+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1234 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

  1. #11
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Khẩn...

    Mồ đã lấp Âm-Dương giờ cách biệt
    Côi cút lời cầu, thét chẳng ai nghe...
    Cõi dương trần còn lắm điều say đắm
    Này là vực thẳm... mắt nhắm tai che?

    Tha thứ Người ơi, cuộc đời khờ dại
    Thiết tha khẩn cầ
    u trong tê tái: mong
    Người muốn về từ trong trời lửa nóng...
    Ơi hỡi tội đời hờ hững tiêu vong!


    3-11-2012_Tường Vy

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),Honesty (03-11-2012),JB. Sĩ Trọng (03-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012)

  3. #12
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    MỞ


    Cầu xin - một chút khói hương,
    Lộng bay theo gió mở đường tâm linh
    Nhưng không ! Bạn có chữ tình
    Trong tim bạn mở tấm hình người thân.

    Đăm chiêu tìm cõi xa gần
    Chỉ ra muôn lối, vạn lần ưu tư
    Trần đời lúc thực lúc hư
    Tin vào Thiên Chúa định cư Nước Trời.


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 07-03-2015 lúc 03:30 PM

  4. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),Honesty (04-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Lan Anh (04-11-2012),Mai Tín (05-11-2012),Đỗ Tường Vy (04-11-2012)

  5. #13
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    MỞ


    Cầu xin - một chút khói hương,
    Bay lên bay xuống mở đường tâm linh
    Nhưng không ! Bạn có chữ tình
    Trong tim bạn mở tấm hình người thân.

    Đăm chiêu tìm cõi xa gần
    Chỉ ra muôn lối, vạn lần ưu tư
    Trần đời lúc thực lúc hư
    Tin vào Thiên Chúa định cư Nước Trời.


    JB.Sĩ Trọng.
    Tin!

    Cầu mong cuộc sống dư hương
    Bay vào tâm trí khơi đường tâm linh!
    Nhưng sao đoạn tuyệt thâm tình
    Trong đời xa khuất bóng hình người thân?

    Đăm chiêu níu Chúa cho gần
    Chỉ xa một khắc vạn lần sầu tư.
    Trần đời đừng để mục hư
    Tin ngày mai sẽ định cư Nước Trời.

    4-10-2012_Tường Vy

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),Honesty (04-11-2012),JB. Sĩ Trọng (04-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (05-11-2012)

  7. #14
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    VIẾNG

    Làn khói
    Ngoằn ngoèo...
    Nén hương
    Cháy dở
    Cong queo...
    Bạn tôi nằm đó
    Sâu hoắm
    Dưới chân đèo...
    Chjếc xe đò ngày đó
    Móp méo...
    Trong gió chiều
    Hắt heo...
    Cái xác bị vùi
    trong đám cây lúp xúp
    Nghe gió reo...

    Thôi thì...
    Ừ.
    Lạy Cha, Tin kính,
    Danh Chúa nhân từ...
    Ơn Đại xá...
    Đầy dư.

    Duy-an.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     15:03, 6th Nov 2012 #1130 

    Hay lắm !Đi nhiều và cảm nhận nhiều. Lạ lạ như thế này thì khoái đọc lắm.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     15:07, 6th Nov 2012 #1131 

    Mà cũng xúc động nữa bạn ạ !

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     21:30, 6th Nov 2012 #1135 

    Bài thơ và tâm trạng, sao giống tâm trạng Mai Tín, khi nhớ về bạn mình... Cám ơn anh Duy An.

    No Avatar

    Honesty

     09:48, 7th Nov 2012 #1138 

    Honesty cũng nhớ về một người anh hiền lành bị cướp giết và ném xác xuống vực thẳm đèo Bảo Lộc. Nhớ mãi về anh...



  8. 5 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (05-11-2012),JB. Sĩ Trọng (05-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (05-11-2012),Đỗ Tường Vy (06-11-2012)

  9. #15
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    HAI NHÀ THƠ(*)

    Hai nhà thơ đã chết cô đơn,
    Dưới mồ lạnh vẫn còn nức nở
    Thơ cho đời tiếng thơm hơi thở
    Mà tiếng lòng đọng giữa hư không.

    Hai nhà thơ đã chết lạnh lùng,
    Nén hương dâng lên bàn truy điệu
    Bạn bè thân đứng trước chân dung
    Vẫn thấy còn đôi câu khó hiểu !!!


    JB.Sĩ Trọng.
    _________________________________________
    (*)Tưởng nhớ 2 nhà thơ: Chế Lan Viên và Maiacốpxki.

  10. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (06-11-2012),Jade (06-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (06-11-2012),Đỗ Tường Vy (06-11-2012)

  11. #16
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    NHỚ HÀN MẶC TỬ

    "Trăm năm còn có gì đâu,
    Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì "
    Thơ Anh chắp cánh Phượng Trì(*)
    Ngàn năm còn vọng, khắc ghi lòng người.


    JB.Sĩ Trọng.
    _______________________________________________
    (*)Từ ngữ Hàn Mặc Tử dùng trong thơ, đặc biệt là ở 4 câu
    cuối bài "Thánh nữ Đồng trinh Maria ".

  12. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (06-11-2012),Jade (06-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Mai Tín (06-11-2012),Đỗ Tường Vy (06-11-2012)

  13. #17
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Mộ bia khắc khoải cõi hư vô
    Hồn ai than khóc, mãi mong chờ
    Ăn năn hưởng nhờ lời kinh nguyện
    "Xin người thương xót, chớ ơ hờ!"

  14. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (06-11-2012),Jade (06-11-2012),JB. Sĩ Trọng (07-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Đỗ Tường Vy (07-11-2012)

  15. #18
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    VẲNG TIẾNG LAO XAO

    Kìa gió núi thổi qua bụi bờ
    Trong lao xao vẳng tiếng thì thầm
    Thoáng mươi năm qua hết kiếp người
    Còn chút tình chút nhớ chút thương
    Lời nguyện trầm mang theo hy vọng
    Đường tươi sáng vẫn ở nơi xa
    Xin hy vọng mà quên tuyệt vọng
    Chút tình người để mãi thương yêu !

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     09:23, 7th Nov 2012 #1136 

    Thật là sâu lắng.Cảm ơn Jade nhiều !


    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 08-11-2012 lúc 12:25 AM


  16. 5 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Honesty (07-11-2012),JB. Sĩ Trọng (07-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (06-11-2012),Đỗ Tường Vy (07-11-2012)

  17. #19
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    BIA

    Mỗi người là mỗi tấm bia
    Ghi lời Thiên Chúa khi chưa giã từ
    Thế trần dẫu có mục hư,
    Tin ngày mai được định cư Nước Trời (*)
    Quyền năng Chúa tặng cho tôi
    Cho em, cho bạn, cho đời : Phục sinh .


    JB.Sĩ Trọng.
    __________________________________
    (*)Thơ của Tường Vy.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 07-03-2015 lúc 03:24 PM

  18. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (07-11-2012),Jade (07-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Đỗ Tường Vy (07-11-2012)

  19. #20
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Nước mắt mẹ

    Chiến tranh đi qua: bom đạn, trò chơi
    Những đêm pháo hoa đón mừng chiến thắng
    Mẹ ngước nhìn trời mắt rưng rưng lệ
    Khóc thương con mình vĩnh biệt ngàn thu ...


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 07-11-2012 lúc 09:27 AM

  20. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (07-11-2012),Jade (07-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Đỗ Tường Vy (07-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1234 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình