+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/7 ĐầuĐầu ... 34567 cuốicuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

  1. #41
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết

    Khi anh Duy An nhờ JB chọn chủ đề tháng 11( xem trang 39 trong box này), phần mở rộng chủ đề JB có viết :"...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vì vậy mong những ai có cảm tình với chòi thơ xin hãy ghé thăm và cho đôi chút hương tình, mấy bửa nay chòi thơ hơi vắng vẻ. Các bạn xem: JB cũng viết lung tung đó, mong các bạn cùng tham gia, cùng động viên, cổ vũ nhé. Thay mặt anh Duy An, JB xin chân thành cảm ơn !

    JB.Sĩ Trọng.
    Chào thầy JB và Gia đình Chòi thơ rất kính mến!

    Đọc những dòng tâm sự trên đây của thầy, Vy chợt có ý muốn... dám nói lên niềm suy tư của mình như vầy:
    Chòi thơ của chúng ta mỗi tháng có một chủ đề. Điều này khá là độc đáo! Chắc không cần bàn tới nét độc đáo đó...
    Chỉ có điều là thời gian thì nó cứ trôi đi... giống như cái gì đã qua rồi thì không thể quay trở lại... Đúng lẽ tự nhiên của nó phải là như vậy! Nhưng khi đọc những dòng này của thầy Sĩ Trọng:
    "...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vy thấy tình cảm của người những người mở topic nói riêng và những người đã dày công tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích nói chung... đều đem lại cho Vy niềm biết ơn vô hạn... Cũng vì lẽ đó, trong tâm tư Vy cứ hoài niệm, day dứt về một nỗi niềm nào đó... mà không muốn thời gian và không gian cuốn phăng đi... Vy muốn Chòi thơ của chúng ta vẫn giữ lại từng chủ đề riêng rẽ, mỗi tháng một chủ đề là đúng, nhưng xin làm cách nào cho nó vẫn còn tồn tại riêng biệt... để cho những ai yêu mến bất kể chủ đề nào đó có còn cơ hội để viết tiếp những nỗi niềm chưa dứt, cũng như comment cho nhau, tăng thêm phần tham gia của đông đảo thành viên... Vì theo Vy thấy, không hẳn là các bạn khác không muốn làm thơ cho Chòi thơ... mà có lẽ có những chủ đề các bạn ấy thích, có những chủ đề các bạn ấy thấy không phù hợp với tâm tư tình cảm của mình. Cũng có thể có những chủ đề không phù hợp với tuổi đời và nhận thức của các bạn, nên các bạn không tiện tham gia?

    Với tất cả sự chân tình yêu thơ, Vy xin chân tình chia sẻ!

    14-11-2012_Đỗ Tường Vy

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (16-11-2012),Honesty (14-11-2012),Jade (14-11-2012),JB. Sĩ Trọng (14-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Pham Du (14-11-2012)

  3. #42
    Banned
    Trạng thái :   Muối đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 34
    Tên Thánh:
    Joshep
    Tên thật:
    Muối
    Đến từ: Việt Nam
    Sở thích: Read
    Nghề nghiệp: Business
    Cảm ơn
    19
    Được cảm ơn 134 lần
    trong 36 bài viết
    “Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi,
    Chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi.
    Lương tâm bán rẻ hơn lương thực,
    Chân lý chân giò một giá thôi”.

    Khuyết Danh

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Muối vì bài viết này:

    Jade (14-11-2012),JB. Sĩ Trọng (15-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012)

  5. #43
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Đỗ Tường Vy Xem bài viết


    Chào thầy JB và Gia đình Chòi thơ rất kính mến!

    Đọc những dòng tâm sự trên đây của thầy, Vy chợt có ý muốn... dám nói lên niềm suy tư của mình như vầy:
    Chòi thơ của chúng ta mỗi tháng có một chủ đề. Điều này khá là độc đáo! Chắc không cần bàn tới nét độc đáo đó...
    Chỉ có điều là thời gian thì nó cứ trôi đi... giống như cái gì đã qua rồi thì không thể quay trở lại... Đúng lẽ tự nhiên của nó phải là như vậy! Nhưng khi đọc những dòng này của thầy Sĩ Trọng:
    "...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vy thấy tình cảm của người những người mở topic nói riêng và những người đã dày công tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích nói chung... đều đem lại cho Vy niềm biết ơn vô hạn... Cũng vì lẽ đó, trong tâm tư Vy cứ hoài niệm, day dứt về một nỗi niềm nào đó... mà không muốn thời gian và không gian cuốn phăng đi... Vy muốn Chòi thơ của chúng ta vẫn giữ lại từng chủ đề riêng rẽ, mỗi tháng một chủ đề là đúng, nhưng xin làm cách nào cho nó vẫn còn tồn tại riêng biệt... để cho những ai yêu mến bất kể chủ đề nào đó có còn cơ hội để viết tiếp những nỗi niềm chưa dứt, cũng như comment cho nhau, tăng thêm phần tham gia của đông đảo thành viên... Vì theo Vy thấy, không hẳn là các bạn khác không muốn làm thơ cho Chòi thơ... mà có lẽ có những chủ đề các bạn ấy thích, có những chủ đề các bạn ấy thấy không phù hợp với tâm tư tình cảm của mình. Cũng có thể có những chủ đề không phù hợp với tuổi đời và nhận thức của các bạn, nên các bạn không tiện tham gia?

    Với tất cả sự chân tình yêu thơ, Vy xin chân tình chia sẻ!

    14-11-2012_Đỗ Tường Vy
    Cảm ơn bạn Tường Vy đã chia sẻ ý kiến rất chân thành và hợp lý, tạo điều kiện để mọi người tham gia một cách thoải mái trong mọi chủ đề. JB chỉ là một thành viên của DĐ nên kính chuyển nhờ anh D.An - Ban QT,cũng là chủ của topic - giúp đáp ứng đề nghị của bạn Tường Vy, cũng là nguyện vọng của những người yêu thơ, ngõ hầu chòi thơ của chúng ta được đón nhận nhiều sự đóng góp của mọi người, để ngày càng phong phú hơn.
    Xin cảm ơn Tường Vy và anh Duy An !

    Thân mến,
    JB.Sĩ Trọng.

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     07:52, 15th Nov 2012 #1226 

    Tường Vy chân tình cảm ơn thầy JB!

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     11:08, 16th Nov 2012 #1233 

    Thầy JB ơi, Đoản thi 11 thiếu mất gần 2 trang đầu ùi... đó là ngày 31-10 và 1-11 đó thầy. Kính!

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     22:28, 16th Nov 2012 #1235 

    Dạ dạ... vậy là đầy đủ rồi đấy ạ! Cảm ơn thầy nhiều ạ.


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 14-11-2012 lúc 04:48 PM

  6. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (16-11-2012),Honesty (15-11-2012),Jade (14-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Đỗ Tường Vy (15-11-2012)

  7. #44
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Mong.

    Đoản thi mười một chiêm niệm nào!
    Khúc sông khi phẳng, lặng, gầm, gào...
    Duy chảy một lần qua khi tắm
    (*)
    An hưởng muôn đời tình Chúa trao!

    Không của riêng ai, mộng xây đắp
    Giới trẻ một nhà- tình xuyến xao...
    Hạn này vận nọ vô tư trút
    Nào những vần thơ như nguyện cầu!


    (*) : 'Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông'
    Cũng có ý nói về phép Rửa Tội... vì Tường Vy là đạo mới!

    15-11-2012_Duyen Nguyen
    Thay đổi nội dung bởi: Đỗ Tường Vy, 16-11-2012 lúc 11:04 AM

  8. 7 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (16-11-2012),Honesty (15-11-2012),Jade (16-11-2012),JB. Sĩ Trọng (15-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012)

  9. #45
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    KHÁT KHAO

    Thuở nào trong nắng gió xôn xao
    Ta lắng tai nghe tiếng ngọt ngào
    Thiên Chúa tỏ mình rất nhân hậu
    Cùng Ngài ta bước dẫu lao đao ...

    "Sông chảy một lần qua khi tắm
    An hưởng muôn đời tình Chúa trao "(*)
    Ta sống chan hòa tình Chúa lắm
    Mà lòng vẫn cứ mãi khát khao !!!


    JB.Sĩ Trọng.
    __________________________________
    (*)Thơ của Tường Vy.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 15-11-2012 lúc 10:50 PM

  10. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (16-11-2012),Honesty (18-11-2012),Jade (16-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Đỗ Tường Vy (16-11-2012)

  11. #46
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    SÁCH
    (Tặng NhatMinh thanhcavietnam)
    Trang cũ mở ra nay khép lại,
    Có đến có đi ấy phận người.
    Đi về lận đận cõi xa mờ *
    Đời vui nhờ thế có chi buồn !
    .........................Dom.NTP, 16-11-2012

    -----------------------------------------------------
    * : ý nhạc Trịnh Công Sơn

    Đời như trang sách có mở có đóng, đến rồi đi là lẽ thường tình phải có. Đường về cõi xa mờ lận đận, chông chênh cũng như một gút mắc nào đó khi ta gặp trong bất kỳ một trang sách. Kết cục đã biết phải là như thế thì có chi mà buồn để rồi không vui? Hãy tận hưởng sự thú vị của cuộc sống này, khi ngày mai ra sao vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án ở hôm nay !

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     19:28, 17th Nov 2012 #1236 

    Jade ơi! Bạn có những triết lý dễ thương lắm. Mình rất thích đọc những suy tư của bạn.


    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 16-11-2012 lúc 01:25 AM


  12. 5 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Honesty (16-11-2012),JB. Sĩ Trọng (17-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Đỗ Tường Vy (16-11-2012)

  13. #47
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Hối.

    Tìm lại niềm vui sau những lần
    Giận hờn tăm tối chực chờ dâng
    Nghi ngờ ích kỷ nhiều như cát
    Sa mạc nở hoa được mấy lần?


    16-11-2012_Tường Vy

  14. 6 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (17-11-2012),Jade (16-11-2012),JB. Sĩ Trọng (17-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Thánh Thư (18-11-2012)

  15. #48
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Đời như trang sách có mở có đóng, đến rồi đi là lẽ thường tình phải có. !
    [/QUOTE]

    Kiếp người.

    Rỏ xuống nhân gian một giọt người,
    Cũng ăn cũng thở cũng nói cười
    Tình cờ như lật mở trang sách...
    Trầm luân chi hỡi kiếp rong chơi?


    16-11-2012_Tường Vy

  16. 6 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (17-11-2012),Jade (18-11-2012),JB. Sĩ Trọng (17-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Thánh Thư (18-11-2012)

  17. #49
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    HỐI KIẾP NGƯỜI

    "Sa mạc nở hoa được mấy lần?"
    Dấu chân ngày ấy vẫn còn vân
    Bụi mờ sương phủ đời trai trẻ,
    Thiên Chúa cao sang phải nhọc nhằn.

    Chúa mà như thế huống gì ta,
    Dẫu có gian nan cũng chỉ là
    Chia sẻ với Ngài vài ba chút
    Phong ba tô đẹp tháng ngày qua .


    JB.Sĩ Trọng.

    Jade's Avatar

    Jade

     22:18, 17th Nov 2012 #1237 

    Dạ cũng may mắn là con được đọc một số tư tưởng vui sống nên cũng ảnh hưởng lây đ1o Thầy.



  18. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (18-11-2012),Jade (18-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Thánh Thư (18-11-2012),Đỗ Tường Vy (19-11-2012)

  19. #50
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    BAO DUNG

    Chớ giận nhau chi chỉ mệt lòng
    Mỉm cười điềm đạm, sống bao dung
    Tình yêu che phủ lấp tất cả
    Tội lỗi, đau thương - chuyện thế trần.


    JB,Sĩ Trọng.

  20. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (20-11-2012),Jade (18-11-2012),Lan Anh (19-11-2012),Mai Tín (19-11-2012),Thánh Thư (18-11-2012),Đỗ Tường Vy (19-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/7 ĐầuĐầu ... 34567 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình