+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 23456 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

  1. #31
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    TỰ VẤN 6

    Ta nợ đời
    Một lời xin lỗi.
    Ta nợ người
    Một đời xót xa...
    Ta nợ ta
    Trọn kiếp phôi pha.
    Và nợ Ơn Trời
    Vạn lần thứ tha...

    Lá rơi
    Lá úa
    Hồn ta...
    Tóc rơi
    Tóc rụng
    Sương pha...
    Trắng đầu !

    Thuyền ơi, trôi dạt về đâu ?
    Biển sâu cuộn sóng, bạc màu thời gian.

    Xanh xao, đêm trắng võ vàng,
    Về trong tay Chúa dịu dàng đỡ nâng!

    Trút đi ! Trút hết... vô ngần,
    Hồn ta thanh thoát nương thân tình Ngài.

    Honesty
    (12.11.2012)
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 12-11-2012 lúc 10:56 AM

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  3. #32
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Hôm nay mới có được vài chục phút thư thả...
    Vậy mà vào đọc thơ mọi người thấy khoái quá,
    có cả các 'nhân sự' mới nữa nè.
    Đọc không thôi đã hết hơn 30 phút rồi,
    cố gắng trôi theo cảm xúc để gõ ít bài đoản thi cộng góp với cả nhà...
    Rồi lại phải chạy đi nữa rồi.
    Để xem...
    Suy nghĩ cái đã...
    Hihihi...
    Duy-an.

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (13-11-2012),Honesty (12-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  5. #33
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    BẠN

    Sinh - Lão, Bệnh - Tử có hai đôi.
    Đáng lẽ mày nên Lão cho rồi...
    Băm mốt không qua, mày tệ thật!
    Mười bảy năm rồi, nói vậy thôi.

    Duy-an.

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (13-11-2012),Honesty (12-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  7. #34
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    ĐUA

    Tụi mình hồi nhỏ khoái tắm ao.
    Bơi nhanh, bơi chậm... bơi đua nào!
    Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P
    Ao nhỏ ngày xưa cạn rồi sao?

    Duy-an.

  8. 6 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (14-11-2012),Honesty (12-11-2012),Jade (13-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  9. #35
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    VIẾNG

    Một chút tàn tro... ấy là ông?
    Mái tóc bạc phơ, chiếc lưng còng.
    Bàn tay thô ráp xoa đầu cháu...
    Giọng cười lay động chiếc răng long.

    Duy-an.

  10. 6 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (14-11-2012),Honesty (12-11-2012),Jade (13-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  11. #36
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    NH

    Hồn ơi hưởng thụ thoải mái đi,
    Biển lụa núi nhung chớ lo gì...
    ...

    Bất chợt,
    trong đêm...
    hơi thở tắt.
    Lãi cả thế gian, có ích chi???

    Duy-an
    (Phỏng theo Lc 12.16-21)

  12. 6 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (14-11-2012),Honesty (12-11-2012),Jade (13-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  13. #37
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    THƯƠNG

    Nào có ai hay chốn luyện hình
    Chua xót đắng cay, những anh linh.
    Từng phút trôi qua, đau cùng cực...
    Xin giúp tôi về chốn quang vinh.


    Duy-an.

  14. 6 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (14-11-2012),Honesty (12-11-2012),Jade (13-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (13-11-2012)

  15. #38
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    ĐUA

    Tụi mình hồi nhỏ khoái tắm ao.
    Bơi nhanh, bơi chậm... bơi đua nào!
    Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P
    Ao nhỏ ngày xưa cạn rồi sao?

    Duy-an.
    ------------------------------------------------------
    AO

    (Họa cùng bài ĐUA kính anh Duy-an)

    Ao nhỏ ngày xưa nước vẫn còn,
    Chỉ là tóc xanh nay thành bạc.
    Mơ cảnh chiều nao đầu nắng cháy :
    "Tắm trần truồng giỡn với nước mây" *


    ........................................Dom.NTP, 14-11-2012
    -------------------------------------------
    * : Thơ Phan Như
    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 14-11-2012 lúc 02:23 AM


  16. 3 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (14-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (14-11-2012)

  17. #39
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Jade Xem bài viết
    ĐUA

    Tụi mình hồi nhỏ khoái tắm ao.
    Bơi nhanh, bơi chậm... bơi đua nào!
    Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P
    Ao nhỏ ngày xưa cạn rồi sao?

    Duy-an.
    ------------------------------------------------------
    AO

    (Họa cùng bài ĐUA kính anh Duy-an)

    Ao nhỏ ngày xưa nước vẫn còn,
    Chỉ là tóc xanh nay thành bạc.
    Mơ cảnh chiều nao đầu nắng cháy :
    "Tắm trần truồng giỡn với nước mây" *


    ........................................Dom.NTP, 14-11-2012
    -------------------------------------------
    * : Thơ Phan Như
    NIỀM
    (Chân thành cảm ơn Jade - Dom.NTP)

    Ước vẫn trần truồng tắm nước mây,
    Tuổi thơ đùa giỡn quên tháng ngày.
    Thời gian làm tóc tiêu thành muối...
    Đứa còn, đứa mất... Ao vẫn đây???

    Duy-an.


  18. 5 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Jade (14-11-2012),JB. Sĩ Trọng (14-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Pham Du (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (14-11-2012)

  19. #40
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    [QUOTE=Duy-an;19371]
    NI
    ỀM


    Ước vẫn trần truồng tắm nước mây,
    Tuổi thơ đùa giỡn quên tháng ngày.
    Thời gian làm tóc tiêu thành muối...
    Đứa còn, đứa mất... Ao vẫn đây???

    Vẫn đây! Dòng đời liên hồi tắm
    Vùng vẫy ao nông-cạn tháng ngày
    Thời gian-dòng chảy-niềm khắc khoải...
    Trong cuộc đua này ai có hay???

  20. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (14-11-2012),Jade (14-11-2012),JB. Sĩ Trọng (14-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Pham Du (14-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 23456 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình