Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

Threaded View

  1. #11
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 471
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    HAI NHÀ THƠ(*)

    Hai nhà thơ đã chết cô đơn,
    Dưới mồ lạnh vẫn còn nức nở
    Thơ cho đời tiếng thơm hơi thở
    Mà tiếng lòng đọng giữa hư không.

    Hai nhà thơ đã chết lạnh lùng,
    Nén hương dâng lên bàn truy điệu
    Bạn bè thân đứng trước chân dung
    Vẫn thấy còn đôi câu khó hiểu !!!


    JB.Sĩ Trọng.
    _________________________________________
    (*)Tưởng nhớ 2 nhà thơ: Chế Lan Viên và Maiacốpxki.

  2. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (06-11-2012),Jade (06-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (06-11-2012),Đỗ Tường Vy (06-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình