TỰ VẤN 3
Thắp một nén hương kinh
Cắm trên phần mộ lạnh
Khói đời hương quay quắt
Quện với đất lặng thinh.
Một đời dài hay ngắn
Có biết đâu mà ngờ
Chúa đến như kẻ trộm
Hãy hối lòng ăn năn!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
TỰ VẤN 3
Thắp một nén hương kinh
Cắm trên phần mộ lạnh
Khói đời hương quay quắt
Quện với đất lặng thinh.
Một đời dài hay ngắn
Có biết đâu mà ngờ
Chúa đến như kẻ trộm
Hãy hối lòng ăn năn!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
allihavetogive (11-11-2012),Honesty (11-11-2012),JB. Sĩ Trọng (12-11-2012),LamPhuong (14-11-2012),Đỗ Tường Vy (11-11-2012)