Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

Threaded View

  1. #33
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    [QUOTE=Duy-an;19371]
    NI
    ỀM


    Ước vẫn trần truồng tắm nước mây,
    Tuổi thơ đùa giỡn quên tháng ngày.
    Thời gian làm tóc tiêu thành muối...
    Đứa còn, đứa mất... Ao vẫn đây???

    Vẫn đây! Dòng đời liên hồi tắm
    Vùng vẫy ao nông-cạn tháng ngày
    Thời gian-dòng chảy-niềm khắc khoải...
    Trong cuộc đua này ai có hay???

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (14-11-2012),Jade (14-11-2012),JB. Sĩ Trọng (14-11-2012),LamPhuong (15-11-2012),Pham Du (14-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình