Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

Threaded View

  1. #11
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 471
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Hoài niệm

    Thơ rót xuống hồn tôi mấy giọt
    Cho tôi hoài niệm một đời thơ
    Thơ rót mộng tình rơi thánh thót
    Cho tôi bất chợt nhớ không ngờ.

    Tri ân ngày tháng dài vô tận
    Cho Thơ mầu nhiệm được ra đời
    Người ấy, một thời đầy giông tố
    Tiếng thơ còn vọng mãi nơi nơi ...


    JB.Sĩ Trọng.

  2. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-11-2012),allihavetogive (30-11-2012),Honesty (29-11-2012),Jade (29-11-2012),Mai Cồ (29-11-2012),Mai Tín (29-11-2012),nguahoangtvt (29-11-2012),Đỗ Tường Vy (05-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình