Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

Threaded View

  1. #11
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Hưởng ứng theo lời mời gọi của anh Mai Tín,
    kính mời thầy JB Sĩ Trọng tiếp tục
    cho Chòi thơ chủ đề tháng 12 đi ạ!


    Chòi lá đơn sơ vẫn gọi mời
    Thơ 'Hoài Niệm với Tri Ân' trôi
    Tha nhân bối rối, tình không đổi
    Thiết nghĩ Tín mời Trọng đáp thôi!

    Người đã dựng rồi một sân chơi...
    Ơi, Chúa nơi nơi sắp đến rồi!
    Đừng để Đông buồn Nhi lạnh lẽo
    Chờ Ánh lửa hồng Tim sáng soi!


    5-12-2012_Tường Vy
    Thay đổi nội dung bởi: Đỗ Tường Vy, 05-12-2012 lúc 11:28 AM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (05-12-2012),JB. Sĩ Trọng (05-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình