+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/7 123 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 64

Chủ đề: Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN

    Tháng 11, Giáo Hội dùng thời gian này để mời gọi con cái tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã khuất. Tình yêu trong Đức Tin Công giáo mạnh mẽ và ý nghĩa, giúp con người nối kết và hiệp thông với nhau một cách thẳm sâu giữa thực tại và siêu nhiên. Để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, JB xin đề nghị chủ đề:" HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN" trong tháng 11 này, chủ đề này mở rộng để người viết được thoải mái: Kính nhớ các Thánh, các bậc tiền nhân, ông bà tổ tiên, cha mẹ...những người đã qua đời, với tất cả tâm tình yêu mến, tri ân và cảm tạ; thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người.
    Cảm ơn anh Duy An đã dành cho JB vinh dự được chọn chủ đề trong tháng 11 này. Xin chúc sức khỏe tất cả ACE và mong được gặp nhau trong chòi thơ yêu thương này nhé .
    Thân ái !
    JB. Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 03-11-2012 lúc 09:30 PM

  2. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),Honesty (31-10-2012),Mai Tín (31-10-2012),Đỗ Tường Vy (31-10-2012)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    NHỚ BẠN

    Một nén hương,
    cắm trên phần mộ.
    Phảng phất khói sương,
    nhớ bạn tôi chết ở ven đường.

    Một áng kinh,
    len lỏi bay về trời cao thẫm.
    Chắp tay xin,
    Linh hồn bạn tràn ngập Cõi Ánh Dương.

    * Tháng 11 về, tôi lại nhớ cô bạn thân của tôi, đã khuất xa cách đây 28 năm, trong một tai nạn thảm khốc...

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),dualuoi (22-11-2012),Honesty (31-10-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),Đỗ Tường Vy (31-10-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Tường Vy xin hưởng ứng lời mời gọi của Thầy JB Sĩ Trọng, trong tháng 11
    Đoản thi đặc biệt dành riêng tháng cầu nguyện cho các linh hồn...
    Như một chút hoài niệm, tưởng nhớ, tri ân những người đã khuất,
    Xin cho Vy được hiệp lời tri ân và cầu nguyện cho tất cả các đẳng linh hồn,
    nhất là những linh hồn mồ côi!
    Sau đó, xin nguyện cầu cho linh hồn Ba, Chị Hai, Em Út đã cùng về Trời!
    Nguyện xin Chúa thương xót sớm đưa những linh hồn... về chốn Trường sinh!

    Amen!


    Mồ côi!

    Từng yêu thương, sinh sống trên đời...
    Người đã về từ thuở xa xôi...
    Thiên đàng, Cửa luyện nào ai biết...
    Nhưng vẫn nguyện cầu mãi không thôi!

    Tường Vy

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),dualuoi (22-11-2012),Honesty (31-10-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),Mai Tín (03-11-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Chị Hai!

    Như thiên thần ở tuổi mười lăm
    Chị giã từ em giữa đêm rằm...
    Thưa với Chúa bầy em nhỏ dại...
    Xót thương Ngài đã ghé vào thăm!


    Tường Vy

  8. 6 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (01-11-2012),dualuoi (22-11-2012),Honesty (31-10-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012)

  9. #5
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Ba ơi!

    Chiều thu giữa chốn nội thành
    Má đào đương sắc xuân xanh- Vợ hiền
    Được tin dữ báo đảo điên
    Người thương tử trận! Nàng nhìn đàn con:

    Thơ dại, lẫm chẫm, lon ton
    Còn một mầm sống chờ tàn chiến tranh
    Giã từ thành thị lanh canh...
    Rừng hiu hắt bóng một mình xông pha.

    Nhà ta ríu rít, xót xa...
    Ngô khoai cơm độn... con tà tà khôn.
    Thay Cha anh lớn bồn chồn...
    Quyết yên lòng Mẹ, chị dòm ngó em.

    Ba đi thỉnh thoảng về thăm
    Làm gì được nữa... mắt đăm đắm nhìn.
    Biển khơi sóng vẫn rì rầm...
    Âm Dương đôi ngã... vẫn thầm nhớ nhau!


    Tường Vy

    No Avatar

    Honesty

     08:32, 1st Nov 2012 #1092 

    Tôi đọc đi đọc lại bài thơ này, lòng lặng đi. Chỉ biết thầm thỉ nguyện cầu cho người ra đi và ở lại.

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     12:00, 1st Nov 2012 #1093 

    Cảm ơn bạn Honesty nhiều lắm! Viết bài này xong Vy khóc vật vả như là Ba mới mất! Kỳ thật, Má đi Ấn hơn 10 ngày rồi, mà bây giờ nhớ Má khủng khiếp!


    Thay đổi nội dung bởi: Đỗ Tường Vy, 31-10-2012 lúc 09:19 PM

  10. 7 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (01-11-2012),allihavetogive (11-11-2012),dualuoi (22-11-2012),Honesty (31-10-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012)

  11. #6
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Út cưng!

    Út cưng, Út nhớ chị không
    Chắc em trách chị sao không nguyện cầu?
    Để chân em hổng còn đau...
    Linh hồn bé bỏng Chúa âu yếm bồng!


    Tường Vy

  12. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),Honesty (31-10-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012)

  13. #7
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Mừng...

    Các anh, các chị đông đảo quá
    Thánh nam thánh nữ đã trọn lành
    Về Đất Chúa mời như đã hứa
    Trời cao vang mãi khúc quân hành!

    Tường Vy

  14. 6 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (01-11-2012),Honesty (31-10-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012),NC_087 (29-11-2012)

  15. #8
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Hoài niệm về Bố…

    Con lại về thăm Bố,
    Ngày lập đông sương pha.
    Tro tàn – không lăng mộ,
    Một nắm – hình hài Cha.

    Lời kinh nào lả chả,
    Lệ ướt mặn bờ môi…
    Vòng tay Bố đâu rồi ?
    Dìu con thơ muôn lối …

    Bao phong ba bão nổi,
    Vẫn kiên cường xông pha,
    Một niềm tin sắt đá,
    Một tấm lòng thiết tha…

    Cho đi là tất cả !
    Hiến dâng trọn một đời,
    Trại phong cùi nơi nơi,
    Cha mang tình yêu tới .

    Cha mang nguồn sống mới,
    Bao tâm hồn cô đơn.
    Chúa Thánh Thần soi lối,
    Cho tình yêu ra khơi !

    Con vẫn hiểu rằng …Người
    Còn mang bao hoài bão…
    Con vẫn biết rằng …Người
    Dạt dào những mến thương…

    Giờ đây chốn Thiên Đường,
    Bố mãi hoài thổn thức,
    Cõi vĩnh hằng hạnh phúc…
    Vẫn thương đàn con thơ .

    Nguyện xin Người nâng đỡ
    Bao trái tim dại khờ.
    Nguyện xin Người che chở
    Bao trẻ còn bơ vơ…


    Kính nhớ LM Roc. Nguyễn Tự Do , DCCT
    Con : Honesty

    No Avatar

    Honesty

     22:14, 31st Oct 2012 #1090 

    Honesty xin lỗi nhe ! Đây là " Đoản thi" mà Honesty viết dài quá!

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     06:02, 1st Nov 2012 #1091 

    Theo Vy nghĩ: 'Đoản thi' giờ đã là 'Chòi thơ' của mọi người rùi, nên Bạn cứ thoải mái viết... Những vẫn thơ thật tuyệt! Cảm ơn Bạn!

    No Avatar

    Duy-an

     02:36, 19th Nov 2012 #1240 

    Đúng đó Tường Vy. Bạn Honesty cứ tự do phóng bút, nhả ngọc phun châu nhé.


    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 31-10-2012 lúc 10:37 PM

  16. 7 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (01-11-2012),allihavetogive (11-11-2012),dualuoi (22-11-2012),JB. Sĩ Trọng (31-10-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012),Đỗ Tường Vy (01-11-2012)

  17. #9
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Đoản thi tháng 11

    NHỚ NGÀY BA MẤT


    Nén nhang con thắp bằng thơ
    Nén lòng con chịu, hững hờ con mang
    Ngày đi mưa gió phủ phàng
    Tiễn ba có cả họ hàng người thân
    Lên đồi nghe nặng bước chân
    Tình thương nỗi nhớ thấm dần trong con.

    JB. Sĩ Trọng.

  18. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),dualuoi (22-11-2012),Honesty (02-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Lan Anh (04-11-2012),Mai Tín (03-11-2012),Đỗ Tường Vy (02-11-2012)

  19. #10
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    VIẾNG NGHĨA TRANG


    Ta về đi giữa mộ bia
    Với bao người chết nằm nghe tiếng giày.
    Dư âm đọng lại đâu đây
    Còn ai trong bóng đêm dài tịch liêu
    Mình ta khe khẻ bóng chiều
    Ru hồn lặng lẽ với nhiều khói nhang
    Âm thầm đứng giữa nghĩa trang
    Sững sờ nhớ lại địa đàng năm xưa .(*)


    JB. Sĩ Trọng.
    __________________________________________________ _______________
    (*) Nếu nguyên tổ loài người không phạm tội thì loài người không phải
    đau khổ và không phải chết, vì thuở ban đầu Thiên Chúa ban cho con
    người được hoàn toàn hạnh phúc.

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 08-11-2012 lúc 06:18 PM

  20. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (11-11-2012),Honesty (03-11-2012),LamPhuong (13-11-2012),Mai Tín (03-11-2012),Đỗ Tường Vy (02-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/7 123 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình