+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1234 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 63

Chủ đề: Đoản thi tháng 10: NỤ HỒNG

  1. #11
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    Mấy bạn làm thơ vui quá, mình xin phép góp chút lời thơ

    Đoá hồng nhỏ Teresa

    Nhỏ bé tựa như một bông hoa
    Sống đời thơ trẻ, St. Teresa
    Ngày cô vào dòng trời phủ tuyết
    Trắng như vành lúp, sáng lòng ta.

    Ruou nho

    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     08:16, 5th Oct 2012 #846 

    Qua Bm rồi vẫn thích bài thơ này



  2. 5 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),Honesty (03-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Mai Tín (03-10-2012),Đỗ Tường Vy (04-10-2012)

  3. #12
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết

    Cánh hồng ôi sao mà nhẹ thế
    Mỏng manh chịu gió táp mưa sa
    Nhưng mỗi khi rụng như có thể
    Xuyên thấu, che phủ cả tim ta

    Hỡi vị thần yêu, người lấy đâu
    Đoá hồng gai sắc nhắn lên đầu
    Biểu tượng của tình yêu vương vấn
    Dấu hiệu kết dính của ngàn thâu

    Nhìn trăng sao kìa vởn đua nhau
    Điệu đàn vang tiếng luân hồi chuyển
    Tinh tú vần xoay với địa cầu
    Hỏi sao trăng chẳng ánh nét sầu ?...

    Ruou nho

    Thay đổi nội dung bởi: +_Ruou nho_+, 04-10-2012 lúc 01:01 PM

  4. 6 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),Honesty (04-10-2012),JB. Sĩ Trọng (04-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Mai Tín (04-10-2012),Đỗ Tường Vy (04-10-2012)

  5. #13
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    All đã khôi phục bài của Tường Vy. Hic, gần 2 giờ rồi vẫn ngồi đọc thơ...

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     06:08, 4th Oct 2012 #799 

    Cám ơn All nhá!!!

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     08:34, 4th Oct 2012 #802 

    Vy cảm ơn All nhiều lắm và chân tình xin lỗi bạn và mọi người!

    No Avatar

    Honesty

     10:14, 4th Oct 2012 #809 

    Cám ơn All nhiều lắm . Tường Vy ơi, vui quá! Thế là chúng mình vẫn được ở bên nhau, và những hạt cải bé nhỏ của chúng mình sẽ tiếp tục nảy mầm và lớn lên xanh tốt. Mình thấy Thầy Jesus đang mỉ

    No Avatar

    Honesty

     11:18, 4th Oct 2012 #813 

    Mình thấy Thầy Jesus đang mỉm cười đó ! ( xin lỗi, vì lý do kỹ thuật)


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  6. 7 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (04-10-2012),Honesty (04-10-2012),JB. Sĩ Trọng (04-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Mai Tín (04-10-2012),Phù thủy nhỏ (04-10-2012),Đỗ Tường Vy (04-10-2012)

  7. #14
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Mừng ơi là mừng! Vui ơi là vui!

    Cám ơn All, và cũng cám ơn Tường Vy nữa, vì lại được đọc thơ rồi.

    Tường Vy nè, không biết tên của bạn có nói về loài hoa không? Bởi nếu đúng có lẽ là Tường Vi nhỉ (tên tiếng Anh là Climbing Rose). Vậy là Tường Vi có họ với Hoa Hồng. Hoa Hồng được ví như "hoàng hậu các loài hoa", trong khi Tường Vi lại lặng lẽ nép bên bờ rào.

    Tường Vi ơi Tường Vi à,

    "Chòi Thơ" lâu nay được trang điểm bằng những đóa Tường Vi, vậy mà nỡ "dời đi như thế", chắc "Chòi Thơ" lại buồn lắm luôn.

    Nói nhỏ nghe nè:

    1. Duy An lão đại thì mê thơ, nhưng "lão" đang ở trên núi với cái laptop "cùi bắp". Có khi đang cao hứng với hồn thơ, mạng nó "ngủm củ tỏi", thế là thơ với thẩn nó chạy mất tiêu.

    2. Mai Tín thì thời gian qua hồi hộp, nín thở, rồi lại thở dài, hồi hộp.... Ai dà, đó là lo cho "thiên thần nhỏ" ra đời, nên thơ nó cứ tận ở đâu đâu í.

    3. Các bạn khác thì yêu thơ, yêu lắm lắm. Điển hình như An Vi, không những yêu thơ, mà còn thơ hay nữa. Nhưng các bạn ấy đôi lúc phải lo công việc học hành, hoặc việc ở công ty. Nhiều khi sáng sớm "vớ" được một ý thơ, định vào công ty rồi sẽ viết trên diễn đàn, nào ngờ vừa vào công ty, đụng chuyện với "sếp" thì coi như toi, hết có hứng...

    4. Một số bạn trước đây học và làm việc tại Sài Gòn, nay đã tốt nghiệp hoặc về quê. Bản thân một số bạn không có máy tính riêng, nên mỗi lần "đăng đàn" phải chạy ra dịch vụ. Điều đó không đơn giản tí nào (vì mất thời gian)...
    Nói chung là thế. Còn nói riêng thì: Cuộc sống còn nhiều vấn đề khác phải quan tâm Vy ạ. Diễn Đàn dẫu sao cũng chỉ là một sân chơi - một sân chơi lành mạnh cho các Bạn trẻ Công giáo, không ràng buộc bất cứ điều gì. Đến hay đi, đều là tự do và tự nguyện Vy nhỉ.

    Song nói như kiểu của cụ Bùi Giáng thì:

    "Cứ ngỡ vào đây chơi một lát,
    Nào ngờ ở lại mãi hôm nay".

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     08:35, 4th Oct 2012 #803 

    Vy cảm ơn anh Mai Tín và sẽ nhớ anh thật nhiều...

    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     10:09, 4th Oct 2012 #808 

    Tạ ơn Chúa.Mừng cho Chị Tường Vi.


    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 04-10-2012 lúc 02:10 PM

  8. 7 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (04-10-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),Honesty (04-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Ngôi Sao (04-10-2012),Đỗ Tường Vy (04-10-2012)

  9. #15
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi +_Ruou nho_+ Xem bài viết
    Mấy bạn làm thơ vui quá, mình xin phép góp chút lời thơ

    Đoá hồng nhỏ Teresa

    Nhỏ bé tựa như một bông hoa
    Sống đời thơ trẻ, St. Teresa
    Ngày cô vào dòng trời phủ tuyết
    Trắng như vành lúp, sáng lòng ta.

    Ruou nho
    Nhỏ bé tựa như một bông hoa,
    Dâng những hy sinh tháng ngày qua.
    Nỗi niềm trào dâng theo Chuỗi Hạt
    Con vẫn "Kính mừng Maria!"

    +_Ruou nho_+'s Avatar

    +_Ruou nho_+

     20:06, 4th Oct 2012 #819 

    hình tượng Mẹ Maria như đoá hồng, hay quá anh



  10. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (04-10-2012),allihavetogive (04-10-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Đỗ Tường Vy (04-10-2012)

  11. #16
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Chào tạm biệt...

    Tạm xa Em thấy mũi ta cay!
    Biệt khúc đêm ngày Tình mãi say...
    Chòi ấy... thuở hàn vi mộc mạc...
    Thơ hoài khao khát... tình ai thay?

    4-10-2012_Tường Vy

  12. 7 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (04-10-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),Honesty (04-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Nasis (06-10-2012),Ngôi Sao (08-10-2012)

  13. #17
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Ngậm ngùi…

    Chẳng được Bá Nha với Tử Kỳ,

    Chân tình lưu luyến đóa Tường Vy
    Câu nói chia tay, hồn rơm rớm…
    Đơn thành, xót dạ Honesty !

    Honesty

    No Avatar

    Honesty

     01:20, 5th Oct 2012 #843 

    Bây giờ Honesty và các bạn vui rồi, vì T.Vy sẽ vẫn ở lại bên chúng mình! Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho chúng con !



  14. 6 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Nasis (06-10-2012),Đỗ Tường Vy (05-10-2012)

  15. #18
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    DÂNG.

    Em như một nụ hồng,
    Trên bàn thờ dâng Chúa.
    Nụ hoa không tàn úa,
    Bởi một đời hiến dâng.
    Sống đẹp chữ Xin Vâng
    Thắm một màu hoa cỏ.
    Còn ta ngọn nến nhỏ,
    Cháy một đời hư hao...

    Cuộc sống thật ngọt ngào
    Cho đi là nhận lãnh.
    Giữa suối nguồn ơn thánh
    Chúc tụng Chúa mãi thôi.

    Duy-an.

  16. 6 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),Honesty (06-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Mai Tín (05-10-2012),Nasis (06-10-2012)

  17. #19
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Duy-an Xem bài viết
    DÂNG.

    Em như một nụ hồng,
    Trên bàn thờ dâng Chúa.
    Nụ hoa không tàn úa,
    Bởi một đời hiến dâng.
    Sống đẹp chữ Xin Vâng
    Thắm một màu hoa cỏ.
    Còn ta ngọn nến nhỏ,
    Cháy một đời hư hao...

    Cuộc sống thật ngọt ngào
    Cho đi là nhận lãnh.
    Giữa suối nguồn ơn thánh
    Chúc tụng Chúa mãi thôi.

    Duy-an.
    Chúc tụng Chúa không thôi
    Dâng khúc hát lên trời
    Đan mây và kết gió
    Dệt tấm áo yêu người.

    Con như loài hoa nhỏ
    Mọc ven lối người qua
    Đơn sơ mùi nhạt lạ
    Nhưng vương vấn thoảng xa.

    Bước chân qua đồng nội
    Ghé Diễn Đàn thân thương
    Đây yêu thương diệu vợi
    Hát tiếng lòng tơ vương

  18. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-10-2012),allihavetogive (05-10-2012),Honesty (06-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Nasis (05-10-2012)

  19. #20
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    HOA.

    Đời hái cho ta đóa hồng tươi
    Ngơ ngác hoang sơ giữa tháng mười.
    Lung linh huyền ảo như cơn gió,
    Ngắn ngủi
    mong manh một kiếp người.

    Duy-an.

  20. 6 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-10-2012),allihavetogive (05-10-2012),Honesty (06-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Mai Tín (05-10-2012),Nasis (05-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1234 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình