+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 23456 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 63

Chủ đề: Đoản thi tháng 10: NỤ HỒNG

  1. #31
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    4

    Xuân hạ thu đông đến rồi sang
    Đông tây nam bắc chỉ lang thang
    Sáng trưa chiều tối đừng lo nghĩ
    Vui sáng thương mừng cứu thế gian

    Yêu thương quý mến càng thân thiết
    Giận hờn thù ghét chỉ chia ly
    Nhớ mong trông ngóng mãi không biết
    Vui sáng thương mừng chẳng thiếu chi

    Xanh lam ngọc tím trời chẳng ấm
    Đỏ nâu cam vàng có nước đâu ?
    Đen trắng vô hữu gian với thật
    Vui sáng thương mừng Mẹ chịu đau.

    Ruou nho

    Thay đổi nội dung bởi: +_Ruou nho_+, 08-10-2012 lúc 12:59 AM

  2. 6 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    allihavetogive (08-10-2012),Honesty (08-10-2012),JB. Sĩ Trọng (08-10-2012),Mai Tín (08-10-2012),Phù thủy nhỏ (08-10-2012),Đỗ Tường Vy (08-10-2012)

  3. #32
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    DÂNG MẸ

    Dâng Mẹ ngàn hoa chốn thị thành
    Gío trăng, trăng gió đẹp long lanh
    Mùa trăng tạm biệt, mùa hoa đến
    Những đóa hoa thơm nở ngọt lành.

    Ơi đóa hồng thơm giữa cõi lòng,
    Dâng về bên Mẹ nét trinh trong
    Mẹ yêu, con muốn hồn con thế
    Để Mẹ nâng niu, Mẹ ẳm bồng ...!



    JB.Sĩ Trọng.

  4. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (08-10-2012),Honesty (08-10-2012),Mai Tín (08-10-2012),Phù thủy nhỏ (08-10-2012),Đỗ Tường Vy (08-10-2012)

  5. #33
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết
    Cung đàn hát mừng ca
    Chúc tụng Mẹ Chúa Trời
    Tháng Mẹ về nhiệm mầu
    Mân côi lần mỗi ngày
    Côi cút cùng với Mẹ.

    Windy
    Con muốn làm đan sĩ giữa thế gian
    Yêu mến Chúa giữa muôn vàn chìm nổi
    Đời thay đổi, tim con nguyện chẳng đổi,
    Tình con nhỏ bé không thôi dâng Ngài.


  6. 6 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (08-10-2012),Honesty (08-10-2012),JB. Sĩ Trọng (08-10-2012),Mai Tín (08-10-2012),Phù thủy nhỏ (08-10-2012),Đỗ Tường Vy (08-10-2012)

  7. #34
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    LỜI CON XIN MẸ

    Dâng Mẹ đời con sắc hương hoa,
    Tuổi xanh bóng núi vụt mau qua.
    Những nẻo trần gian, màu khốn khó,
    Mẹ thương nâng đỡ tháng ngày qua.

    Dâng Mẹ đời con những hy sinh,
    Dẫu trong thầm lặng vẫn trung trinh.
    Ngọt bùi, đắng cay đời lữ thứ
    Kết dâng về Mẹ chuỗi câu kinh.

    Dâng Mẹ trần gian kiếp bể dâu,
    Đời ai xuôi ngược, mãi khổ đau.
    Mẹ thương nâng đỡ dìu đưa lối
    Nhà Cha Vinh Hiển, phúc đời sau.

  8. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (08-10-2012),Honesty (08-10-2012),JB. Sĩ Trọng (08-10-2012),Phù thủy nhỏ (08-10-2012),Đỗ Tường Vy (08-10-2012)

  9. #35
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    DÂNG MẸ

    Dâng Mẹ ngàn hoa chốn thị thành
    Gío trăng, trăng gió đẹp long lanh
    Mùa trăng tạm biệt, mùa hoa đến
    Những đóa hoa thơm nở ngọt lành.

    Ơi đóa hồng thơm giữa cõi lòng,
    Dâng về bên Mẹ nét trinh trong
    Mẹ yêu, con muốn hồn con thế
    Để Mẹ nâng niu, Mẹ ẳm bồng ...!

    JB.Sĩ Trọng.
    Dâng Mẹ ngàn hoa chốn thôn quê,
    Đơn sơ đồng nội, Mẹ chớ chê.
    Ven rào, bờ cỏ chen bùn đất,
    Nhạt hương, nhạt sắc lối chân về.

    Hoa con dâng Mẹ, mùi khói bếp,
    Mẹ già run rẩy bữa cơm rau.
    Hoa con dâng Mẹ: cha già đau,
    Vách dậu rào thưa chưa buộc chặt.

    Hoa con dâng Mẹ những mùa gặt,
    Nhặt mót lúa vàng, hạt rụng rơi.
    Hoa đời mẹ cha màu tím ngắt...
    ...Biết đến bao giờ. Ôi Mẹ ơi.

    Đây chút hoa đời con gom góp,
    Đem về chen cắm lọ cậy trông.
    Chẳng phải huệ thắm, chẳng phải hồng
    Hoa con dâng Mẹ, tấm lòng của con.


    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     21:43, 9th Oct 2012 #924 

    Hay và cảm động lắm M.Tín ơi !

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     08:58, 10th Oct 2012 #926 

    Dạ. Cám ơn thầy.



  10. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (08-10-2012),JB. Sĩ Trọng (08-10-2012),Phù thủy nhỏ (08-10-2012),Đỗ Tường Vy (08-10-2012)

  11. #36
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    CŨNG NHƯ...

    Tháng hoa dâng Mẹ lời kinh
    Lòng con dào dạt ân tình Mẹ ơi
    Ước gì con được về Trời,
    Được vui cùng Mẹ bên nôi nhân từ
    Ngắm nhìn con Mẹ : Giê-su
    Tình con trong Chúa cũng như Mẹ hiền.



    JB.Sĩ Trọng.

  12. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (08-10-2012),Mai Tín (09-10-2012),Phù thủy nhỏ (08-10-2012),thachthao999 (15-10-2012)

  13. #37
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Một người quen ở Giáo Xứ Phước Lộc qua đời.
    Vội ào xuống viếng thăm lần cuối. Mưa, gió to...
    Định bụng sẽ ghé thăm 'Em' Thanh Tâm ở đâu đó quanh Hải Lâm.
    Lại đội mưa, vượt thêm 30km nữa, lấy số điện thoại của bố em luôn rồi.
    Nhưng chỉ mới 13km, tới cổng chào Bà Rịa,
    đói bụng cồn cào khi nhìn thấy quán quen: Bánh canh Long Hương!
    vừa gặm cái đoạn xương giò, vừa nghĩ bụng:
    'Em' còn bé quá, giờ chắc ngủ ngon rồi, mà mình thì vừa viếng xác!
    Chà, bất tiện quá!
    Chợt điện thoại reo, một người quen khác ở xã đảo Thạnh An
    cũng mới đi về bên kia cuộc đời!
    Lạnh run, nhưng cũng lại phóng lên xe chạy ngược về Hội Bài
    Đoạn đường vào bến đò Hội Bài theo mình nhớ ngày xưa
    đúng như tên gọi: đánh bài ghê lắm!
    Toàn là người không Công Giáo nên khá nhiều 'tệ nạn'
    đường sá thì rất tệ hại.
    Vậy mà, giờ này, trong đêm tối,
    giữa tiếng gió giật và tiếng áo mưa phần phật
    mình nghe rất rõ tiếng gia đình nhà ai đó ở xa xa
    tiếng đọc kinh chung gia đình.
    Tiếng kinh Kính Mừng thánh thót giọng trẻ con.
    Vui thật là vui, ấm lòng biết bao khi biết ở đây đã có 'Giáo Xứ' Hội Bài.
    Thế nhưng đến nơi thì đò đã hết giờ chạy.
    Lòng vòng tìm các chủ ghe đò khắp nơi
    để 'bao' hẳn 1 chuyến đò sang Thạnh An
    nơi mà trước đây mình từng học nghề đóng ghe đi biển
    và cũng từng tham gia đi biển lần đầu tiên trong đời.
    (chuyến đi 26 ngày mà mình không bao giờ quên)
    Cuối cùng đành ngậm ngùi quay về vì được biết:
    UB phòng chống lụt bão vẫn chưa cho phép ghe thuyền ra khơi.
    Đành lầm lũi phóng xe về lại Phước Lộc vừa lẩm nhẩm cầu nguyện
    cho linh hồn 'mới qua đời ở Thạnh An' (người Đạo Cao Đài)
    Nhà tang ồn ào khó ngủ, ngồi dậy nguệch ngoạc 2 bài thơ sau

    À, đây chỉ là chút dài dòng giải thích lý do cho 2 bài thơ thôi
    chứ không có ý kể lể chuyện riêng tư gì hết nha.

    Duy-an.

  14. 3 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (09-10-2012),JB. Sĩ Trọng (09-10-2012),Mai Tín (10-10-2012)

  15. #38
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    TẶNG
    (Dành tặng em Thér. Nguyễn Phúc Thanh Tâm)

    Đêm qua định ghé thăm em,
    Nhưng vì bão tố ướt nhem cuộc đời.
    Thôi thì... một đóa hồng tươi.
    Kính Mừng... em nhé thêm vui giấc nồng!

    Duy-an.

  16. 4 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (09-10-2012),JB. Sĩ Trọng (09-10-2012),Mai Tín (10-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012)

  17. #39
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    BÃO.

    Đêm đen, lối nhỏ dọc biển Đông.
    Giông bão, mưa tuôn ướt sũng lòng.
    Nghe tiếng 'Kính Mừng' trong gió lộng.
    Biển động, vẫn tươi những đóa hồng!

    Duy-an.

  18. 4 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (09-10-2012),JB. Sĩ Trọng (09-10-2012),Mai Tín (10-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012)

  19. #40
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    MẸ.

    Đôi môi tươi thắm như mỉm cười.
    Khuôn trăng rực sáng ánh hồng tươi.
    Đôi tay thông chuyển ngàn ân phúc.
    Con yêu Mẹ lắm! Mẹ yêu ơi...

    Duy-an.

  20. 4 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (09-10-2012),JB. Sĩ Trọng (09-10-2012),Mai Tín (10-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 23456 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình