+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/7 ĐầuĐầu ... 34567 cuốicuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 63

Chủ đề: Đoản thi tháng 10: NỤ HỒNG

  1. #41
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    THƯƠNG

    Tình ca con dâng Mẹ
    Thẳm sâu tận đáy lòng,
    Con đơn sơ, thơ bé,
    Chẳng tròn lời tiến dâng.

    Câu kinh chiều nhỏ lệ,
    Kính Mừng Mẹ, Mẹ ơi !
    Hồng ân ngày dương thế,
    Con cảm tạ nào ngơi !

    Mùa Thương sầu bi quá !
    Đau! Nhức nhối tâm hồn .
    Đồng công – vì con đó !
    Tạ tình Mẹ, Mẹ ơi !

    Bát ngát như trùng khơi,
    Sóng xô tình Mẹ vỗ
    Về trong con che chở,
    Bao tháng ngày chơ vơ...

    ( Xin kính dâng Mẹ chuỗi kinh chiều Thứ sáu sầu bi.)

    Honesty




    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 12-10-2012 lúc 11:47 PM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (13-10-2012),JB. Sĩ Trọng (14-10-2012),Lan Anh (13-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012),Phù thủy nhỏ (26-10-2012),Đỗ Tường Vy (13-10-2012)

  3. #42
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Về…

    Nhớ người man mác thu mưa,
    Chuỗi kinh dâng Mẹ, chuyển đưa ơn Trời.
    Chòi thơ lấp lánh Ngôi Lời ,
    Đoản thi bằng hữu trao lời Tụng Ca.

    Hằng hà tắm gội sương sa,
    Hồng Ân thấm đẫm – Tình Cha gọi mời…

    Honesty

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (14-10-2012),Lan Anh (13-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012),Đỗ Tường Vy (13-10-2012)

  5. #43
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    [QUOTE=Honesty;18835]
    V
    ề…

    Nhớ người man mác thu mưa,
    Chuỗi kinh dâng Mẹ, chuyển đưa ơn Trời.
    Chòi thơ lấp lánh Ngôi Lời ,
    Đoản thi bằng hữu trao lời Tụng Ca.

    Hằng hà tắm gội sương sa,
    Hồng Ân thấm đẫm – Tình Cha gọi mời!
    Biển khơi Phúc Lộc chả vơi
    Chơi vơi Bến đỗ còn Nơi cậy nhờ!

    Về đây Thi khúc đợi chờ...
    Tình cờ góp nhặt ngẩn ngơ Nụ đời!
    Về bên Mẹ tháng Mười ơi...
    Mân Côi từng hạt từng lời nguyện dâng!


    13-10-2012
    Honesty-Vy

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (13-10-2012),JB. Sĩ Trọng (14-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012),Phù thủy nhỏ (16-10-2012),thachthao999 (15-10-2012)

  7. #44
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Duy-an Xem bài viết

    BÃO.


    Đêm đen, lối nhỏ dọc biển Đông.
    Giông bão, mưa tuôn ướt sũng lòng.
    Nghe tiếng 'Kính Mừng' trong gió lộng.
    Biển động, vẫn tươi những đóa hồng!

    Duy-an.
    Sống.

    Đêm mong mơ mộng hỡi mùa đông!
    Giông bão phòng không chống chọi lòng!
    Nghe lỏng đôi tay trong gió lộng...
    Biển đời có Mẹ sống Tươi hồng!


    13-10-2012_Tường Vy

  8. 6 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (13-10-2012),Honesty (13-10-2012),JB. Sĩ Trọng (14-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012),thachthao999 (15-10-2012)

  9. #45
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    Mẹ hiện ra

    Mẹ hiện ra, Mẹ hiện ra !
    Cho con chiêm ngắm một tà áo xanh.
    Triều thiên soi ánh vầng trăng
    Những ngôi sao sáng đếm rằng mười hai
    Nào muôn dân hỡi những ai,
    người luôn tỉnh thức lắng tai âm thầm
    Nhớ rằng tôn sùng mẫu tâm
    Ăn năn thống hối lỗi lầm bỏ qua
    Chuỗi Mân Côi ấy lấy ra
    Lần hạt kinh mến cùng ta với Người
    Mẹ Mẹ ơi, Mẹ Mẹ ơi
    Xin luôn nghe thấu nhậm lời chúng con
    Giữa cuộc đời, một chiếc hôn
    Là tâm con mãi vững hơn cùng Người.

    Con yêu Mẹ nhiều
    Ruou nho




  10. 7 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    Honesty (13-10-2012),JB. Sĩ Trọng (14-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012),Phù thủy nhỏ (18-10-2012),thachthao999 (15-10-2012),Đỗ Tường Vy (16-10-2012)

  11. #46
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Bâng khuâng...

    Tháng mười Dâng Mẹ nửa chừng xuân!
    Lãng tử Đoản thi vắng mấy tuần?
    Lác đác bóng Hồng nũng nịu Mẹ
    Rằng thương rằng nhớ mới bâng khuâng!


    18-10-2012_Tường Vy

  12. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (19-10-2012),JB. Sĩ Trọng (19-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Pere Joseph (19-10-2012),Phù thủy nhỏ (18-10-2012)

  13. #47
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Nhớ...

    Bình an ban xuống thấm nhuần tin!
    Vắng Mẹ Đoản thi khuất ánh nhìn.
    Rũ rượi sóng soài heo hút bóng
    Hồng tươi một thuở nhớ như in!


    18-10-2012_Tường Vy

  14. 4 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (19-10-2012),Honesty (19-10-2012),JB. Sĩ Trọng (19-10-2012),Mai Tín (19-10-2012)

  15. #48
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Mỏi mòn...

    Mòn mỏi mơ màng Mẹ muốn mời
    Mênh mang mong mỏi mở miệng môi
    Mộng mơ một mối Mân mải miết
    Mê mệt miệt mài mỏi miệng Môi...
    (Đọc chuỗi Môi Côi...)


    18-10-2012_Tường Vy

  16. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (19-10-2012),JB. Sĩ Trọng (19-10-2012),LamPhuong (25-10-2012),Mai Tín (19-10-2012),Phù thủy nhỏ (19-10-2012)

  17. #49
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Dâng ngày

    Sáng,
    thức giấc...
    Những nỗi niềm vẫn mãi chơi vơi.
    Tín thác,
    phó dâng...
    Đan kết dâng Mẹ những hạt đời...

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     22:17, 19th Oct 2012 #1020 

    Dễ thương lắm, tứ thơ mới. Câu cuối thật hay !

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     23:07, 20th Oct 2012 #1023 

    Con cám ơn thầy. À, chai mật ong hiệu nghiệm quá thầy ui!!!



  18. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (19-10-2012),An Vi (19-10-2012),Honesty (19-10-2012),JB. Sĩ Trọng (19-10-2012),Phù thủy nhỏ (19-10-2012),Đỗ Tường Vy (21-10-2012)

  19. #50
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Dâng ngày

    Sáng,
    thức giấc...
    Những nỗi niềm vẫn mãi chơi vơi.
    Tín thác,
    phó dâng...
    Đan kết dâng Mẹ những hạt đời...

    Dâng đêm


    Tối,
    Đi ngủ,
    Tâm tư mãi chập chờn bao suy tưởng…
    Trút hết…
    Cho Mẹ
    Tận hiến trọn tình - chẳng vấn vương !

    Honesty
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 19-10-2012 lúc 11:10 PM

  20. 5 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (19-10-2012),JB. Sĩ Trọng (20-10-2012),Mai Tín (20-10-2012),Phù thủy nhỏ (19-10-2012),Đỗ Tường Vy (21-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/7 ĐầuĐầu ... 34567 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình