Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cả nhà ơi !
- Nhật Kí Tour Sài Gòn-Đồng Nai-Vũng Tàu
- Xin chào tất cả các bạn Giới trẻ, đặc biệt GTHX thân thương !!!!!!!!
- Góc nhỏ Giáng Sinh nhà mình !
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Tiếp sức mùa thi
- Xin cám ơn
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Chúc mừng bác All lên chức Bố!!!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !