+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Thất Vọng hay Ngạc Nhiên?

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Thất Vọng hay Ngạc Nhiên?

    Tin Mừng theo Thánh Luca:

    Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi.” Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế.” Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này.”
    (Luca 17:11-18)

    John Hughes là tài xế Taxi ở thành phố New York . Trong 35 năm hành nghề ông gặp rất nhiều chuyện lạ. Một lần nọ khi dọn xe ông tìm được chiếc nhẫn cẩm thạch đắt tiền. Ông cố nghĩ xem ai là chủ nhân của nó. Nghĩ mãi ông mới nhớ là cách đây không lâu ông có chở một bà quý phái đeo nhiều nữ trang. Ông trở lại chỗ mà ông đã thả bà xuống lần trước. Sau hai ngày lùng kiếm ông đa gặp được bà. Ông trả chiếc nhẫn lại cho bà. Bà không cho một xu tiền thưởng và cũng chẳng nói một lời cám ơn. Nhưng John vẫn bình thản nói, “Tôi vẫn cảm thấy vui, vì tôi đã làm điều tôi phải làm.”

    Trong cuộc sống chắc cũng có lần bạn cảm thấy thất vọng khi làm phúc mà không được một lời cám ơn? Hoặc bạn ngạc nhiên khi nhận được lời cám ơn từ một người xa lạ vì một việc nhỏ bạn đã làm cho họ, nhưng chính bạn cũng chẳng nhớ?

    Đây chính là cảm nhận của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng trên. Chúa Giêsu thất vọng vì không thấy những người phong được chữa lành trở lại cám ơn, “Chín người kia đâu?” Nhưng Ngài ngạc nhiên khi một người dân ngoại đến ngợi khen cảm tạ Người.

    Trong cuộc sống, chúng ta nhận từ Chúa và nơi anh chị em rất nhiều ơn. Nói cách khác, Thiên Chúa và anh chị em làm cho ta nhiều lắm: Thiên Chúa ban cho ta sự sống, gia đình, sức khỏe, việc làm, bạn bè…Anh chị em luôn nâng đỡ, ủi an, chia sẻ và nhiều việc nhỏ mọn khác.

    Câu hỏi để suy nghĩ:
    Bạn đã làm cho Chúa và anh chị em thất vọng hay ngạc nhiên khi đón nhận ơn lành t Chúa và anh chị em?

    Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin Chúa cho chúng ta luôn biết xưng mình là đầy tớ vô ích khi làm cho ai một việc gì đó, biết mang lấy tâm tình của John Hughes khi không nhận được lời tri ân, “Tôi vẫn cảm thấy vui, vì tôi đã làm điều tôi phải làm;” nhất là luôn biết làm cho Chúa và anh chị em ngạc nhiên với những lời và cử chỉ cám ơn chân thành mỗi khi đón nhận một ơn lành từ Chúa và anh chị em.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 23-11-2012 lúc 12:27 AM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 17 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-11-2012),An Vi (28-11-2012),Chồi non (23-11-2012),hoamuoi (23-11-2012),Honesty (23-11-2012),JB. Sĩ Trọng (23-11-2012),Lan Anh (28-12-2012),Mai Cồ (03-12-2012),nhtoan (23-11-2012),Pham Du (24-11-2012),Phù thủy nhỏ (23-11-2012),smiles (23-11-2012),superman (29-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (24-11-2012),Thánh Thư (23-11-2012),thuynguyen_gk (28-12-2012)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Padre Paolo Xem bài viết


    Câu hỏi để suy nghĩ:
    Bạn đã làm cho Chúa và anh chị em thất vọng hay ngạc nhiên khi đón nhận ơn lành t Chúa và anh chị em?

    Padre Paolo
    Cám ơn cha đã chia xẻ bài viết hay và hữu ích.
    Ơ nơi này, con nhận ra nhiều điều rất ngộ.
    - Những ông sếp, bà sếp tặng quà cho nhân viên như một lời cám ơn vì đã giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.
    - Những ngày lễ, tết hay tiệc tùng to, nhỏ...những vị có "máu mặt" như ông chủ, bà chủ hay sếp lớn, sếp nhỏ là người phục vụ cho nhân viên.
    Những điều ngạc nhiên giúp con nhận ra cuộc sống quả thật quá dễ thương!
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 28-12-2012 lúc 12:27 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-12-2012),Honesty (28-12-2012),thuynguyen_gk (28-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Hôn nhân khác đạo sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào?
    By an_trinh211 in forum Góp ý|Thắc mắc|Thảo luận
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 15-06-2012, 08:19 AM
  2. Trò chơi Nói ít hiểu nhiều
    By Meo Luoi in forum Chém gió
    Trả lời: 36
    Bài mới gửi: 31-05-2012, 10:27 AM
  3. Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?
    By Lan Anh in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-10-2011, 12:14 PM
  4. Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-10-2011, 12:14 PM
  5. Bao nhiêu?? Chỉ một chút thôi!!!
    By halleluyah in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-08-2010, 11:26 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình