Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Tưng tửng
- Cả cuộc đời con bò, đến chết nó cũng không bao giờ chịu bò. Chỉ đứng hoặc nằm. Nhưng con người có khi "đi bằng hai đầu gối.
- Đường thì ngọt. Thế mà cũng gọi là đường, sao lắm ổ gà ổ voi, giã từ cái đường thì gọi là "Từ đường", nơi thờ kính ông bà tổ tiên. Đúng là đường!
- Gió đến từ đâu, đi về đâu ai mà biết, vậy mà người ta lại làm ra cái cối để xay gió. Gió xay ra thành cái gì ta?
(Ba câu thôi nhá, mời bạn tiếp tục)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Lan Anh
12:38, 4th Dec 2012 #1313Tưng tưng thiệt!