Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết

Nguyên văn bởi
An Vi
HOÀI
Ai giấu đi rồi một mảnh trăng
Cho đêm chẳng trọn bóng chị Hằng
Cho người khắc khoải trong mong nhớ
Thấm nỗi u hoài trong chiếc khăn
Ai lấy đi rồi một mảnh trăng?
Đem mảnh trăng non tặng chị Hằng
Trăng nào phải đâu như tấm bánh
Trăng bị chia cắt, có được chăng?