Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
muahue
Tặng Mẹ và Lớp TTV 12, cùng những tâm hồn bé nhỏ.
Hoa mọn.
Hỡi hoa mọn giữa vườn hoa rực rỡ,
Em đơn sơ khoác chiếc áo dịu dàng,
Em có biết từ Ê-đen địa đàng
Người nhìn em nồng nàn và tha thiết.
Hoa mọn kia, lẽ nào em đã biết!
Chúa yêu em vì những việc đơn hèn,
Hồn khiêm nhu, Thiên Thần cất tiếng khen:
Ôi đẹp quá!
Hoa mọn
trong vườn hồng rực rỡ.
Mừng lễ Tê-rê-xa tất cả mọi người.
Mưa xứ Huế!!!!!
ÁNH.
Đóa hồng rực rỡ giữa vườn hoa,
Hài Đồng thánh nữ Tê - rê - sa.
Đêm trăng Ơn Thánh hoa đẹp quá!
Thiên cung, nhân thế cùng ngợi ca.
Duy-an.
08:49, 30th Sep 2012 #747
hay ghê! Cám ơn bạn Duy An nhé! Box này như VƯỜN THƠ ấy nhỉ!