Trốn...
Ba mươi trăng trốn mất tiêu!
Đoản thi Giới trẻ hắt hiu đợi chờ.
Duy-an trách ánh trăng mờ
Núp lùm đom đóm hững hờ làm thơ!
18-9-2012_Tường Vy
Trốn...
Ba mươi trăng trốn mất tiêu!
Đoản thi Giới trẻ hắt hiu đợi chờ.
Duy-an trách ánh trăng mờ
Núp lùm đom đóm hững hờ làm thơ!
18-9-2012_Tường Vy
JB. Sĩ Trọng (22-09-2012),Nasis (30-09-2012),thachthao999 (22-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Chờ...
Vu vơ trách ánh trăng ngơ
Khi mờ khi tỏ cho thơ lững lờ!
Ngù ngờ thả áng thơ khờ
Người yêu hờ hững đợi chờ chi trăng?
18-9-2012_Tường Vy
Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (22-09-2012),Nasis (30-09-2012),thachthao999 (22-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Tắm trăng!
Trăng nay nhõng nhẽo nhẹ nhàng...
Tại cơn mưa phủ phũ phàng làm chi?
Tắm ta, em cứ ôm ghì...
Buông ra một lúc... li bì cơn mê!
20-9-2012_Duyen Nguyen
Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (22-09-2012),Nasis (30-09-2012),thachthao999 (22-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Hẹn
Trăng hai hai sao trẻ con quá đỗi.
Yêu bầu trời lại cứ thích giận dỗi,
Ghen với sao với mây và gió mới.
Làm bầu trời bối rối mãi không thôi.
Trăng hai hai biết thương và biết dỗi,
Quyết đi tìm lối bước của tình yêu,
Trăng đi xa trăng sẽ nhớ thật nhiều.
Hẹn trăng hai lăm bầu trời ơi gặp lại.
Hẹn 'Bầu trời' của con vào một ngày không xa. Gặp nhau nơi ' Bến sông trăng' nhé.
Yêu!
Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (22-09-2012),Mai Tín (21-09-2012),thachthao999 (22-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
ƯỚC.
(Dành tặng vầng trăng yêu 22)
Tuổi hăm hai, Trăng mới thật là Trăng.
Đến hai lăm, ánh Trăng hóa Chị Hằng.
Dâng nguyện ước: Đời trăng không ngả rẽ!
Mãi bên Ngài, tuyệt lắm! Trăng biết chăng ?
Duy-an.
cattrang (22-09-2012),Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (22-09-2012),thachthao999 (22-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
TIN YÊU SỐNG THEO LỜI CHÚA
Tin Ngài vững bước đến muôn nơi
Yêu mến toàn tâm suốt một đời
Hăng hái quê trời, về khắp chốn
Say sưa cõi phúc, tiến ngàn khơi
Sống đời ở kiếp lương tâm bảo
Theo dấu lần chân Thập Tự mời
Lời Thánh tôi hèn xin tạc trí
Chúa thương đoái tặng phúc trên trời.
Êm Đềm.
Honesty (23-09-2012),JB. Sĩ Trọng (23-09-2012),Mai Tín (23-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (22-09-2012)
TƯỜNG VI
Cô gái đứng nghiêng người cầm quạt
Mà uống trăng trên mảng lụa trời
Trăng e lệ thẹn thùng thấp thoáng
Để cho người chọc ghẹo trêu chơi .
MƯA HUẾ.
Huế mưa nghiêng cả bầu trời
Tìm trong Mưa Huế những lời dễ thương
Mưa rơi nhè nhẹ sông Hương
Khói sương lan tỏa ngập đường em đi ...
JB.Sĩ Trọng.
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 24-09-2012 lúc 05:35 PM
Honesty (24-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (24-09-2012)
Thần thái đêm trăng!
(Dành tặng bậc khiêm nhu!)
Cảm kích tay Trời trác tuyệt vời!
Ơn trăng xuống cõi thế trần chơi...
Sĩ nhân thong thả hồn thơ thẩn...
Trọng đãi cho mình chút lả lơi!
24-9-2012_Tường Vy
Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (24-09-2012),Mai Tín (24-09-2012),Nasis (30-09-2012),thachthao999 (30-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Trăng yêu!
(Dành tặng vầng trăng yêu 22!)
Bầu trời đâu cứ là diệu vợi...
Luôn mới trong Em trọn một đời!
Trăng với Trời tuy hai lối bước
Mà ân tình không chút chơi vơi!
24-9-2012_Duyen Nguyen
Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (24-09-2012),Nasis (30-09-2012),thachthao999 (30-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
CHÚT.
Em vẫn là Trăng giữa bầu trời,
Giữa ngàn tinh tú chốn xa khơi...
Vẫn tỏa xuống đời muôn huyền diệu,
Cho dù ta được... một chút thôi!
Duy-an.
Honesty (24-09-2012),JB. Sĩ Trọng (24-09-2012),Nasis (30-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (25-09-2012)