Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 77

Chủ đề: Đoản thi Tháng 9: TRĂNG

Threaded View

  1. #34
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Honesty Xem bài viết
    Gió (*) thổi mây đi ! Đón trăng về !
    Vẫn tròn, vời vợi ánh trăng khuya,
    Người ơi, sao mãi hoài rơi lệ ?
    Duyên tình đã hẹn , vẫn đê mê…

    Honesty
    HỎI...

    Cơn gió chân tình
    (**) cũng trở về!
    Vui vầy, sum họp ánh trăng khuya.
    Có ai ngoài ấy còn rơi lệ?
    Sao còn vương bận kiếp đam mê?

    Duy-an.

    (*) Gió: Windy
    (**) Cơn gió chân tình: Windy, Honesty

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (01-10-2012),Nasis (30-09-2012),Đỗ Tường Vy (29-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình