Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
Đỗ Tường Vy
Trăng buồn...
Mưa gió bão bùng nỡ giấu trăng?
Khuất trong lạnh giá mối tình Hằng!
Trăng buồn cô lẻ trong mong nhớ...
Rồi cũng nghẹn ngào trong chiếc khăn!
28-9-2012_Tường Vy
MỘNG
Cuội nào đâu có thích cung trăng!
Chẳng qua vì mơ bóng Nguyệt Hằng.
Nên nỗi gốc đa nghiêng nỗi nhớ...
U hoài đầu quấn mãi vành khăn!
Duy-an.