Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 77

Chủ đề: Đoản thi Tháng 9: TRĂNG

Threaded View

  1. #20
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Mẹ tôi...

    "Giêsu Ma lạy Chúa tôi,
    Trăng nay sáng quá! Ông ơi, ra nhìn"
    Mẹ tôi gọi bất thình lình
    Làm ba tôi mới giật mình chạy ra...

    Tóc mẹ bạc trắng hoa cà
    Long lanh sương khói phủ mờ bóng trăng...
    Nhớ xưa cái tuổi trăng rằm
    Ngắm trăng mẹ khẽ gọi thầm "cõi xưa".

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (25-09-2012),JB. Sĩ Trọng (26-09-2012),Ngôi Sao (27-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (25-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình