Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 77

Chủ đề: Đoản thi Tháng 9: TRĂNG

Threaded View

  1. #18
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    BẠN HỠI...

    Bạn hỡi, tìm trăng: Ánh sáng trời,
    Gieo vào lòng : Vạn ánh tin vui
    Cho đời thêm những lời nhân ái
    Ca ngợi Tình yêu mãi khôn nguôi !


    JB.Sĩ Trọng.
    Khó...

    Vẫn mãi tìm trăng dẫu lên trời...
    Cho đời một chút ánh tin vui...
    Đi là ở lại trong nhân ái
    Tình chết trong tình... có lẽ nguôi!


    28-9-2012_Tường Vy

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Honesty (28-09-2012),JB. Sĩ Trọng (28-09-2012),Mai Tín (28-09-2012),Nasis (30-09-2012),thachthao999 (30-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình