Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết

Nguyên văn bởi
Đỗ Tường Vy
Trăng buồn...
Mưa gió bão bùng nỡ giấu trăng?
Khuất trong lạnh giá mối tình Hằng!
Trăng buồn cô lẻ trong mong nhớ...
Rồi cũng nghẹn ngào trong chiếc khăn!
28-9-2012_Tường Vy
Mưa khuất trăng rồi có biết không?
Đâu rồi đêm thu, ánh sáng trong.
Mưa ơi, mưa hỡi, ngừng thôi nhé,
Nhớ trăng, em nhỏ mãi ngóng trông.