Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
JB. Sĩ Trọng
BẠN HỠI...
Bạn hỡi, tìm trăng: Ánh sáng trời,
Gieo vào lòng : Vạn ánh tin vui
Cho đời thêm những lời nhân ái
Ca ngợi Tình yêu mãi khôn nguôi !
JB.Sĩ Trọng.
TRĂNG.
Tâm sáng tựa trăng giữa bầu trời,
Tỏa ngát cho đời vạn ánh vui...
Tình người kết liên bằng nhân ái,
Thân thiết, trăng yêu mãi khôn nguôi.
Duy-an.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: