Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 77

Chủ đề: Đoản thi Tháng 9: TRĂNG

Threaded View

  1. #11
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết
    NÍU

    Xin lại gần đây, thêm xíu nữa
    Tại làm chi ngăn cách quá trăng ơi!
    Phải chăng những óng ánh xa vời
    Xuôi cơn gió cuốn tình trăng xa tít...
    Níu chi một ánh trăng xa
    Hồn trăng xiêu vẹo, say ngà cỏ non
    Trăng vất vưởng, trăng vô hồn
    Thơ như tiếng nấc, lượn vờn phiêu du

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    thachthao999 (09-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình