Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 77

Chủ đề: Đoản thi Tháng 9: TRĂNG

Threaded View

  1. #11
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Trăng thương!

    Vắng tanh một áng tình thơ
    Từ khi có kẻ hững hờ ngắm trăng!
    Lăn tăn cuộc sống an nhàn
    Sầu đau cầu cạnh Ân ban dịu hiền...

    Yêu thương trăng toả triền miên
    Ánh vàng soi lối lỉ liên miên trường.
    Tình thơ-Dâng tiến-Con đường
    Ngợi ca Tạo hoá độ lường vì thương!


    6-9-2012_Tường Vy

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Nasis (30-09-2012),thachthao999 (09-09-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình