+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Copy đại cáo ^_^

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Copy đại cáo ^_^

    Copy đại cáo ^_^
    (ST)


    Thường nghe:

    Việc quay cóp cốt ở nhanh tay,


    Photo giỏi cũng tùy từng địa điểm...


    Như lớp ta từ trước


    Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu,


    Bàn 1,bàn 2,bàn 3 đã chia,


    Phong cách đôi khi cũng khác,


    Từ Hình học, Giải tích, Đại Số...


    Bao lần ra hàng thu nhỏ,


    Cùng triết Mác, hữu cơ, từ trường,


    mỗi môn hùng cứ một năm,


    Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,


    Song anh kiệt thì kì nào cũng có ---

    __________________________________________________ _____
    Hôm nay có người bạn send cho mình bài "Coppy đại cáo"xả stress chơi. Bỗng đâu một trời kí ức tuổi học trò lại ùa về trong nỗi nhớ...


    Nhớ ngày đó...


    Nhớ những tà áo trắng tinh khôi, những nụ cười trong trẻo, những ánh mắt ngây thơ...


    Nhớ đám bạn bàn cuối là những "chuyên gia ăn vụng", chuyên gia bày trò nghịch phá, nhưng cũng là những đứa học khá nhất lớp.


    Nhớ những buổi cúp cua ra thọt bi-da lỗ, bi-da făng, rồi ghé quán cafe oánh bài, xiền thì hok có bi nhiêu mà la ó náo loạn cả quán...


    Nhớ những ngày tổ chức trại cho lớp, mình là chuyên gia bày trò, nào là sinh hoạt tập thể, trò chơi thi đua, trò chơi nhớn... tối đến mình lại bày ra trò bói bài, nhảy sạp... vui ơi là vui!!!


    Nhớ những điểm 10 lẫn những điểm 0, những tờ giấy khen lẫn những roi thước kẻ...
    Nhớ những mối tình áo trắng ngây ngô, vụng trộm...


    Ôi, tất cả đã xa, mới hay mình đã già quá xá... Ngày xưa đi học chỉ mong mãi cái ngày ra trường, bi giờ đi làm rùi lại cứ thòm thèm cái cảm giác được đi học... Đời người quả lắm mâu thuẫn, thời gian quả thật làm cho con người ta đổi thay rất nhiều.


    Nhắn nhủ với những ai còn trong tuổi học trò : Hãy sống hết mình, và hãy biết quí giá từng ngày từng tháng, từng giờ từng phút của những năm tháng đẹp nhất đời người ấy!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Dew, 19-11-2010 lúc 03:25 PM Lý do: theo yêu cầu :)
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Hạn chế Copy & Paste trên diễn đàn GTCG
    By allihavetogive in forum Nội qui diễn đàn
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-01-2011, 11:34 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình