Trong một bài viết của một tác giả ẩn danh trong Nguyệt San "The Word Among us" tháng 11 năm 2011 có tư tưởng hay như sau:
"Nếu bạn có một tấm ảnh về Chúa Giáng sinh, bạn nên nhìn ngắm xem sao, và suy nghĩ về tất cả những Đấng mà cuộc sống của họ đã được thay đổi như là kết quả việc thụ thai và giáng sinh của Chúa Giêsu. Thánh Giuse và Đức Maria chắc chắn đã thay đổi. Ông Zachari và bà Elizabeth đã được đổi thay. Và Gioan, con của hai vị đã thay đổi khi vẫn còn nằm trong lòng mẹ mình! Các nhà đạo sĩ, các mục đồng, bà Anna, ông Simeon...Rất nhiều người đã xúc động và thay đổi bởi những tin tức tốt đẹp của Giáng sinh.
Thiên Chúa ban cho chúng ta Mùa Vọng này để nhìn lại cuộc sống của mình và tự hỏi:
"Làm thế nào để sự Giáng sinh của Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống của tôi, trong gia đình Giới Trẻ Công Giáo này và trong gia đình ruột thịt?
Đối với giá đình Giới Trẻ Công Giáo thì "Tình yêu Thầy Giêsu là mối dây liên kết chúng ta nên một". Vậy nếu Tình yêu là động lực sống cho mọi member của gia đình Giới Trẻ Công Giáo từ trong tư tưởng, tỏa ra lời nói, bài viết, việc làm đầy trọng kính, yêu thương, tiếp đón nhau, xây dựng cho nhau thi chắc chắn bầu khí của Diễn Đàn sẽ "vui tươi, thân thiện" phản ảnh Thiên đàng dưới thế. Được thế, gia đình Giới Trẻ Công Giáo sẽ đẹp đẽ biết bao, xứng đáng cho nhiều bạn trẻ tham gia một diễn đàn lành mạnh. Nhờ đó Chúa Giêsu và Đức Mẹ sẽ ban thêm cho gia đình Giới Trẻ Công Giáo nhiều member mới khi Mẹ thấy các member củ của Diễn Đàn happy.
Padre PaoloCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này: