+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: ĐIỀU KỲ DIỆU

  1. #1
    Đinh Đinh Jos.'s Avatar
    Trạng thái :   Đinh Đinh Jos. đã thoát
    Tham gia : Sep 2012
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Đinh long Thành
    Đến từ: Gp Phan Thiet
    Sở thích: Đọc Truyện Tình Yêu
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 21 lần
    trong 4 bài viết

    ĐIỀU KỲ DIỆU

    Chuyện kể rằng: ngày xưa, có 3 cái cây sống chung với nhau trong một khu rừng. Họ sống rất thân thiết với nhau và thường kể cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn. Vào một ngày nọ, họ tâm sự với nhau về ước mơ của đời mình.

    Cây thứ nhất: ngước nhìn lên trời cao thấy muôn vàn những vì sao lấp lánh, sáng đẹp rực rỡ và nói: sau này tôi sẽ trở thành người giàu có nhất thế giới. Tôi sẽ là một chiếc rương quý giá nhất; tôi sẽ chứa đựng tất cả những gì quý giá nhất trần gian: vàng, bạc, kim cương, hột soàn, đá quý...
    Cây thứ hai: nhìn xa ra biển khơi nói: tôi sẽ là một chiếc thuyền thật lớn để chở những vị vua chúa lênh đênh ngoài biển khơi, vượt từ đại dương này đến đại dương nọ. Một chiếc thuyền thật nguy nga tráng lệ, trang hoàng lộng lẫy.
    Cây thứ ba: trầm ngâm, ngậm ngùi nhìn trời đất vẻ đấy tiếc nuối, bỗng cất tiếng: tôi chẳng làm gì cả. Tôi cứ thế lớn lên lớn lên và trở thành cây cao to nhất nơi đây. Ai ai thấy tôi cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
    Thế là ngày tháng dần trôi, 3 cây vẫn vô tư vui sống với những ước mơ của mình và trở thành những cây to lớn nhất khu rừng. Và điều gì đến cũng sẽ đến, có 3 bác tiều phu vào rừng và đốn 3 cây ấy đi. 3 cây tự hào với chính mình mà thầm nhủ ước mơ của mình sắp thành hiện thực rồi họ vui vẻ vẫy chào nhau.
    Nhưng họ đâu biết rằng những ngày tháng gian khổ, cuộc đời không như mơ đã cận kề họ khi:
    Cây thứ nhất: rơi vào tay của người chăn gia súc. Thân to khoẻ của nó được mổ xẻ ra từng miếng nhỏ và được đóng thành một cái máng đựng thức ăn cho đàn gia súc. Thật tủi nhục, bẩn thỉu làm sao. Chẳng lẽ vàng bạc châu báu là đây sao? Giờ đây, nó phải chứa đựng toàn là rơm là cỏ....
    Cây thứ hai: được ông ngư phủ đóng thành chiếc ghe. Nó chỉ luẩn quẩn quanh cái hồ bé tí, lại chứa đầy những con cá ươn thối, hôi tanh. Vị vua oai phong lẫm liệt là đây chăng?
    Cây thứ ba: được cắt xẻ thành những miếng ván rồi quăng vào kho. Mặc cho mối mọt đục phá.
    Thế là những ước mơ cao đẹp đã tan thành mây khói? Nhưng không:
    Vào một đêm đông giá rét, chuồng chiên bò lạnh lẽo bỗng trở nên ấm cúng và nhộn nhịp khi có sự xuất hiện của 2 vị khách lạ. Và chưa đầy vài phút sau, nó thấy trên mình nó có một Trẻ Sơ Sinh nằm trên nó. Chưa dứt khỏi bất ngờ, nó lại ngỡ ngàng khi chứng khiến có 3 vị vua đến bái lạy Trẻ Nhỏ này. Nó đột nhiên nhớ lại ước mơ, chẵng lẽ báu vật quý gia nhất mà nó hằng ao ước là đây sao?
    Cây thứ hai: với những con cá ươn thối trên ghe. Nó tung tăng lướt trên những cơn sóng dữ dội ngoài khơi. Trước sự lo sợ của những người ngư phủ, nó đang ra sức chống trọi với cơn giông tố bão bùng. Thì bất thình lình, một Người đứng dậy giơ tay quát mắng: “im lặng” lập tức biển liền lặng như tờ, sóng ngừng gầm gào thét. Ôi! Vị này là ai mà sao quyền phép đến thế? Đến giông tố, sóng biển cũng phải khiếp sợ nghe lời.
    Còn cây thứ ba: đang yên nghỉ trong kho hẩm hiu. Thình lình có 2 tên lính làm nó thức giấc. Nó bị lôi đi rầm rầm mà chẳng hay biết gì. Đến chỗ đông người, nó được đóng thành chữ thập và đem cho một Người máu me đầy mình mà vác đi. Đi đâu thế này? Ai mà tội nghiệp vậy? Không!!! Nó được vác lên tận đỉnh đồi rồi mấy người lính đóng đinh Người Tội Nghiệp ấy vào nó mà dựng đứng thẳng lên. Và chẳng mấy chốc thì Ngừơi ấy tắt thở. Nhưng điều lạ lùng thay là mọi người đều ngước nhìn lên Con Người ấy!
    3 cây đã đạt được ước mơ cho riêng mình nhưng mà họ không nhận ra vì những ước mơ đó đã đi theo những đường hướng khác với những ước mơ ban đầu.
    Ước mơ chỉ thực sự thành công đối với những người dám ước mơ....

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    An Vi's Avatar

    An Vi

     11:13, 12th Dec 2012 #1374 

    Chuyện này AV đã kể trong bài: https://gioitreconggiao.org/forum/threads/5046-Dung-tu-bo-uoc-mo?p=18976#post18976

    An Vi's Avatar

    An Vi

     11:14, 12th Dec 2012 #1375 

    Bạn nên bổ sung Nguồn nhé!



  2. 3 thành viên đã cảm ơn Đinh Đinh Jos. vì bài viết này:

    Chồi non (10-12-2012),Lan Anh (12-12-2012),nguahoangtvt (11-12-2012)

  3. #2
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Đinh Đinh viết hay quá nhỉ? Trí tưởng tượng hay thật đấy! :)

  4. Thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    Lan Anh (12-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình