+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Trái Đất lạnh hơn!!!

  1. #1
    Chồi non's Avatar
    Trạng thái :   Chồi non đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 94
    Tên Thánh:
    Peter
    Tên thật:
    Chồi Non
    Đến từ: Kim Long, Bà Rịa
    Sở thích: Lớn lên trong Lời Thầy
    Nghề nghiệp: Long rong
    Cảm ơn
    333
    Được cảm ơn 483 lần
    trong 87 bài viết

    Trái Đất lạnh hơn!!!

    Giáng Sinh sắp về, tiết trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh! Giờ ban đêm ra đường tôi thường phải mang theo áo khoác để ít ra còn tránh được cái lạnh bên ngoài! Các nhà khoa học nói rằng: Trái Đất đang ngày càng nóng lên, nhưng tôi lại nhận thấy Trái Đất ngày càng lạnh đi thì đúng hơn? Mấy năm gần đầy, trừ ngày Noel khi mọi người đổ ra đường đi mừng lễ, thì đa phần những ngày khác trời khá mát mẻ, có hôm còn lạnh ngắt nữa! Nhớ có một lần vào đêm hè tôi đã phải vào công viên ngủ qua đêm (đúng hơn là vài tiếng) với những người của mình, chứ không thế nào cũng bị các anh chị hỏi thăm rồi’ và khi sương xuống, trời lạnh ngắt, lạnh như thấu da thấu thịt mình vậy, sương đêm xuống ướt dẫm luôn cái áo khoác. Lạnh khiến tôi run cầm cập, dù là đang mùa hè (vậy mà những người hành khất có thể ngủ được thì đúng là phục họ thật hay là họ đã quen với cái lạnh này rồi nhỉ?).
    Trời lạnh hơn và lòng người cũng đã lạnh hơn!!!
    (Mới nghĩ đến đây nên xin được viết đến đây, mong sẽ có thêm người viết tiếp với Chồi)
    P.H.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 12 thành viên đã cảm ơn Chồi non vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-12-2012),allihavetogive (20-07-2017),Honesty (10-12-2012),Lan Anh (12-12-2012),Mai Tín (12-12-2012),Mari.QuynhChi (17-12-2012),nguahoangtvt (11-12-2012),Pere Joseph (13-12-2012),Phù thủy nhỏ (10-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (11-12-2012),Thánh Thư (10-12-2012),thuynguyen_gk (12-12-2012)

  3. #2
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Không biết thế nào chứ về Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu trời lạnh gấp đôi ở Bình Dương và tp. Sáng dậy đi lễ mà run bần bật, lễ về leo lên giường đắp chăn ngủ tiếp :))

  4. 5 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-12-2012),Lan Anh (12-12-2012),Mai Tín (12-12-2012),Pere Joseph (13-12-2012),Tin Yêu Ca (20-12-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết

    "Trời lạnh hơn và lòng người cũng đã lạnh hơn!!!"
    Chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến câu này nè. Đúng là trái đất ngày càng nóng hơn nhưng không ai không phủ nhận lòng người cũng ngày càng lạnh hơn. Lạnh như thế nào nó không phải là cái giá lạnh của thời tiết, cũng chẳng phải cái lạnh của ly nước đá, cũng chẳng phải cái lạnh của hơi lạnh phát ra từ máy lạnh. Nó phát ra từ trong cái "Tâm" con người các bạn ạ. Tự nhiên Tôi đặt ra một câu hỏi " Chúng ta nên làm gì để lòng người có thể ấm lại ?"
    Hãy mở lòng mình ra nhé các anh em của tôi!
    Thuynguyen.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-12-2012),Chồi non (12-12-2012),Honesty (12-12-2012),Mai Tín (12-12-2012),Mari.QuynhChi (17-12-2012),Pere Joseph (13-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (12-12-2012),Tin Yêu Ca (20-12-2012)

  7. #4
    Chồi non's Avatar
    Trạng thái :   Chồi non đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 94
    Tên Thánh:
    Peter
    Tên thật:
    Chồi Non
    Đến từ: Kim Long, Bà Rịa
    Sở thích: Lớn lên trong Lời Thầy
    Nghề nghiệp: Long rong
    Cảm ơn
    333
    Được cảm ơn 483 lần
    trong 87 bài viết
    Vì đã cạn ý tưởng lại không thấy ACE nào viết tiếp nên xin phép đóng đề tài! P.H.

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Chồi non vì bài viết này:

    Lan Anh (18-12-2012),thuynguyen_gk (18-12-2012),Tin Yêu Ca (20-12-2012)

  9. #5
    Chồi non's Avatar
    Trạng thái :   Chồi non đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 94
    Tên Thánh:
    Peter
    Tên thật:
    Chồi Non
    Đến từ: Kim Long, Bà Rịa
    Sở thích: Lớn lên trong Lời Thầy
    Nghề nghiệp: Long rong
    Cảm ơn
    333
    Được cảm ơn 483 lần
    trong 87 bài viết
    Hình như cái lạnh này không phải tự nhiên mà có nhưng nhờ truyền thông mà nó được lây lan với một tốc độ chóng mặt! Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được bài báo Thấy người sắp bị tàu cán chết, hối hả …chụp hình! được đăng trên các trang báo cách đây chưa đầy 2 tuần và người ta xem đó như là một cách để tạo dựng hình ảnh, để nổi tiếng, để được nhiều người biết đến và để có tiền nhưng lại quên đi cái giá trị nhân bản bên trong của chính họ; hoặc là nói đâu xa chính tại Việt Nam mình đã có rất rất nhiều câu chuyện thương tâm cũng chỉ vì lòng người lạnh quá! Người ta vô tâm đến mức mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra, đơn giản vì tránh được việc nào thì hay được việc đó! Người ta tránh làm việc tốt như tránh tà, và truyền thông đã góp phần truyền tải nhưng câu chuyện này đi với một tốc độ cực nhanh, và dần dần nó ăn sâu vào trong lòng người đọc. Một điều đáng sợ! Có khi người ta dùng truyền thông để giúp họ truyền đi những bực dọc, những tức tối và thậm chí là những điều bôi nhọ người anh em mình, người ta lên án, xét đoán từng việc nhỏ một cách chi li rồi post lên mạng để được truyền tải đi và họ cảm thấy hả hê như là vừa làm được một điều gì đó vĩ đại!

    Ôi cái nhanh chóng của thời đại IT này chỉ được dùng như vậy thôi sao? Còn biết bao nhiêu điều hay ho hơn, sao không truyền tải đi? Nếu lên các trang mạng xã hội, nhất là trang facebook mà tôi hiện đang sử dụng, ngoài những câu chuyện thương tâm, nhưng điều sai trái bị lên án còn có những tấm gương đáng để học hỏi, những câu chuyện cảm động, những suy nghĩ tích cực… những điều có thể làm ấm thế giới này; sao chúng mình lại không đăng tải những điều đó, không tốt hơn sao? Sao không xây dựng mà cứ thích soi mói và phá đổ? Điều đó chỉ làm cho lòng người lạnh hơn, xa cách hơn và…

    Vừa nghĩ đây, xin tạm viết đến đây vậy! Viết bằng cảm xúc không dễ tí nào! P.H.


  10. 4 thành viên đã cảm ơn Chồi non vì bài viết này:

    allihavetogive (21-12-2012),Thánh Thư (20-12-2012),thuynguyen_gk (20-12-2012),Tin Yêu Ca (20-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình