+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Gửi Cậu, Người Bạn Thân Của Tớ!!!

  1. #1
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết

    Gửi Cậu, Người Bạn Thân Của Tớ!!!

    Hì, quen nhau được 7 năm trời, đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho cậu.

    Cách đây 7 năm, tớ - một cô bé ngốc nghếch chỉ biết cậu - một anh chàng dễ thương qua lời kể của những người bạn. Phải nói rằng cậu biết tớ trước khi tớ biết cậu, đúng không?
    Người ta thường nói những người có tật thì có tài; không sai chút nào! Cậu có nhiều tài hay lắm: kể chuyện rất hay, dụ con nít cũng giỏi, nhịn đói cũng ghê gớm,... Hihi. Ờ, mà tật của cậu cũng nhiều chả kém, đặc biệt môn toán.

    Đối với tớ, cậu là người bạn mà tớ trân trọng và quí mến nhất đấy! Vì cậu luôn ở bên cạnh tớ mỗi khi tớ buồn, mỗi khi tớ yếu đuối và chán nản… Lần nào cũng thế, cậu ngồi đó và luôn chú ý lắng nghe lời tớ nói. Trò chuyện với cậu, tớ chả thấy chán xíu nào! Nhưng có lẽ cậu chán tớ và ghét tớ lắm phải không? Tớ hay làm phiền cậu, lúc nào cũng bắt cậu ngồi nghe . Đôi lúc tớ còn khóc lóc , kêu than, oán trách, và và và thậm tệ hơn là tớ còn la mắng cậu nữa chứ!

    Cậu là người anh mà tớ nể nhất lun đó! dám giao lưu và kết bạn với những con người không đàng hoàng, những người không lành mạnh về thể xác, về tâm hồn.

    Cậu còn là người thầy mà tớ kính trọng nhất! mà cũng lạ, thầy gì mà kém trí nhớ là một, không biết làm toán là hai, tài chính kinh tế cũng không biết luôn. Còn nữa nè: không sành lý luận , giảng dạy đôi lúc còn mâu thuẫn đến khó hiểu. Hi hi.

    Cậu có rất nhiều người yêu mến mà cũng có nhiều người ganh ghét cũng vì cái tài và cái tật của cậu. Còn tớ, tớ thích hết tất cả nơi cậu. Trái tim của cậu lớn thật đấy! cậu có thể quan tâm và ở bên cạnh mọi người . Điều đó làm tớ ghen tỵ, tớ luôn mong cậu là của riêng tớ, và tớ chỉ muốn quen mình cậu mà thôi.

    Nhưng tớ biết tình yêu của cậu dành cho tớ là chỉ có môt trên đời. Không thể đem so sánh với người này người khác được. Mà cũng kì, chắc chẳng có ai giống cậu, mà có giống thì chỉ có vài điểm thôi . ^_^. Người ta yêu tính toán đủ điều, miễn là mình không bị thiệt hoặc thiệt ít là được, còn cậu thì không. Người ta yêu hay để ý những lỗi lầm nhỏ, tìm những khuyết điểm, lỗi phạm của người họ yêu, còn cậu thì không. Người ta yêu đòi hỏi người mình yêu phải thế này thế kia theo ý họ, còn cậu thì không….

    Còn tớ , tớ chẳng giúp gì được cho cậu, thường làm cho cậu buồn, thậm tệ hơn là có lúc tớ đã quên mất sự có mặt của cậu trong đời tớ. Đôi lúc làm sai , tớ ngang bướng biện minh và cãi lý , bỏ ngoài tai những lời khuyên của cậu , giận hờn và oán ghét cậu. Ấy thế mà cậu luôn tha thứ và quên đi những lỗi lầm đó của tớ, luôn tạo cơ hội ,kiên trì và nhẫn nại chờ đợi để tớ nhận ra điều sai và thay đổi. Những điều cậu làm vì tớ, và những lỗi lầm tớ đã làm, tớ cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, đáng trách và đáng ghét .Thấy mình có lỗi với cậu ,có lỗi với bản thân, đã phụ lòng mong đợi của mọi người. Giận mình , ghét mình và không dám nhìn mặt cậu .

    Tớ biết tớ không thể tránh mặt cậu mãi được, và càng làm thế cả cậu và tớ đều thấy khó chịu trong lòng. Tớ biết rằng cậu luôn lo lắng , quan tâm và yêu tớ rất rất nhiều.

    Cậu sẽ tha thứ và bỏ qua cho tớ chứ? Tớ biết mình sai rồi, biết mình có lỗi thật nhiều. Không đáng để được tha thứ. Nhưng cậu biết không, thời gian qua không có cậu thật tớ chẳng làm được gì cả. Lúc nào tớ cũng suy nghĩ vẩn vơ, tìm kiếm những điều và tạo ra những điều mà tớ nghĩ rằng mình có thể làm được. Tớ thật ngốc mà. Giờ đây đối với tớ, cậu còn quí giá hơn tất cả những thứ đó. Tớ sẽ không lãng phí thời gian , sức khỏe vào những điều vô ích nữa đâu. Tớ sẽ mạnh mẽ, can đảm hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, siêng năng hơn, học và làm tốt hơn .Đó là những điều cậu mong ở nơi tớ đúng không? Cậu không muốn tớ lúc nào cũng buồn, than van, và trách móc anh em mình có phải không?

    Tớ hứa với cậu , hứa sẽ vui hơn , siêng hơn , hi sinh và chịu khó nhiều hơn !..Và dĩ nhiên nghĩ về cậu nhiều hơn nữa!

    Cậu cũng hứa với tớ, không đươc rời xa tớ, luôn bên cạnh tớ nhé! Và đừng quên yêu tớ nha. Hì hì.

    Cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của tớ, là động lực để tớ tiếp tục sống. Cậu biết không?. Tớ đang học ở nơi cậu, chữ nhân, chữ tâm. Sống tròn bổn phận trách nhiệm của một người con, người học trò, người chị, người em giữa cuộc sống này. Tớ đang học để nhận ra sự hiện diện của cậu trong đời tớ qua những người tớ quen biết và gặp gỡ. Học kết nối những sự kiện xảy đến trong đời, tìm ra thánh ý Chúa , để biết mình nên làm gì và không nên làm gì và điều đó có đẹp ý Chúa hay không?

    - Học bỏ đi tính ích kỉ, ghen ghét, giận hơn... của bản thân.
    - Học để yêu và quan tâm anh em nhiều hơn.
    - Học tha thứ cảm thông vì không ai là hoàn thiện.
    - Nhìn ra được điều tốt đẹp nơi anh em mình.
    - Sống và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
    - ...
    Tớ ước mong một điều đơn giản thôi! Và tớ sẽ biến nó thành sự thật.
    Đó là được ở bên cậu mãi mãi

    Gởi bạn GIÊSU của tôi ^_^

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: CucChu, 18-11-2010 lúc 03:47 PM

  2. 4 thành viên đã cảm ơn CucChu vì bài viết này:

    giusetuong (02-07-2014),pucca_291090 (15-02-2012),Teresa Bông Hoa Nhỏ (14-07-2011),tho ngoc (07-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình