+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: "Phê bình và tự phê"

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    "Phê bình và tự phê"

    "Phê bình và tự phê" là cụm từ người dân Việt Nam đã nghe nói đến nhiều trong thời gian gần đây. Từ Bắc tới Nam, trên các báo đài, trên các loa phóng thanh..., đâu đâu cũng kêu gọi "Phê bình và tự phê".
    Có cái cụm từ đó vì người ta nhận ra "có một bộ phận không nhỏ đã suy thoái đạo đức"; đã "xuống cấp trầm trọng".
    Mà thôi, mình không bàn cái việc "quốc gia đại sự", dù rằng vấn đề này hoàn toàn công khai trước dư luận trong và ngoài nước, nên có nhắc qua một chút cũng không sao.
    Mùa Vọng, Giáo Hội lại vọng vang "lời trong hoang địa" của Gioan Tiền Hô. Lời mời gọi hoán cải tận sâu đáy lòng, đổi mới tâm can vì "Nước Chúa Đã Đến"...

    ... Ngay nơi Diễn Đàn này, ngoài những lời cầu chúc bình an và trao gởi những lời mến thương, thì lời mời gọi hoán cải, đổi mới tâm can thiết tưởng không phải là thừa.
    Nhưng, Diễn Đàn là ai?
    Chắc chắn là tôi, là anh, là chị, là bạn, là tất cả những con người có hồn có xác viết nên những câu chữ này. Tất cả đều phải sám hối, phải "tự phê" và hãy khoan "phê bình".
    Việc "xuống cấp đạo đức", hay "vi phạm đạo đức" có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ tổ chức nào, đạo cũng như đời đều có, và Diễn Đàn này cũng không ngoại lệ.
    Có một nỗi đau, nỗi buồn, nỗi tổn thương đang âm ỉ đâu đó trong tâm tư mỗi thành viên, song chẳng lẽ vì thế mà nhụt chí sao? Nếu thế, Ơn Cứu Độ hóa ra vô ích à?
    Vậy, bất cứ biến cố nào xảy ra, dù xấu hay tốt, đều là bài học cảnh tỉnh cho mọi người.
    Đừng vội kết án ai trước kỳ hạn.
    Đừng vội tự hào mình công chính.
    Trong lỗi lầm của người, có lỗi lầm của mình.
    Vì, "không có lửa làm sao có khói"
    Thế nên, người trẻ hãy dũng cảm cương quyết loại trừ cái xấu xa đê hèn, nhưng cũng khoan dung độ lượng với những người lầm lỗi.
    Bạn tin như thế chứ?
    Không tin à? Vậy cứ đến các tòa giải tội trong mùa này, trong số đó, có tôi và bạn.
    Để làm gì? Bạn đã biết rồi!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 11 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-12-2012),allihavetogive (13-12-2012),Chồi non (13-12-2012),Honesty (13-12-2012),JB. Sĩ Trọng (13-12-2012),maria_thtruc (13-12-2012),nguahoangtvt (13-12-2012),Pere Joseph (13-12-2012),Phù thủy nhỏ (13-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-12-2012),Thánh Thư (13-12-2012)

  3. #2
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Bản thân mỗi người ai cũng không tránh những sai lầm. Biết khắc phục những sai lầm là điều tốt. Hãy hoán cãi để nên công chính và "nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện"

  4. 3 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    Mai Tín (14-12-2012),Pere Joseph (13-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình