Wow wow wow... các cao nhân vào gần hết rồi, nhưng chẳng thấy cái nào là hợp lý cả, ít ra Phong Sương thấy thế ^^
Đầu tiên nhắc luôn nhá, PS là thằng trẻ con chậm lớn nên không sâu sa trong câu nói nhiều, bởi vậy sẽ khiến nhiều người lớn thấy PS nói không hay ho lắm, PS xin lỗi ngay đầu tiên luôn ^^
Với suy nghĩ hạn hẹp của mình, PS thấy tất cả các vấn đề gần đây của diễn đàn mình đều chẳng có gì phải bàn luận cả. Thực tế PS thấy rằng, mọi người đánh đồng các vấn đề lên để cho có không khí thôi, chứ cũng thời gian dài rồi, nhà ta chưa có cơ hội rôm rả thế này. Nhẩy?
Tới thời gian này, nhờ đọc bài viết của một số anh chị nêu ra mới biết rõ các vấn đề như thế nào, chứ trước đó chẳng biết mô tê gì, dù có đọc qua nhưng chẳng hiểu gì cả, hihi.
Như anh All có chia sẻ hôm Chủ Nhật tại Cafe Thánh Ca vừa rồi, khi động tới "địa vị - quyền lợi" là mọi người có "kịch hay để xem".
Địa vị à? Nó là cái gì thế, từ lúc sinh ra PS chưa biết nó là gì, có ai cho đâu, mà cũng chẳng thể tự mình cho mình được. Vậy thì lấy đâu ra cái "địa vị" để ra quyền hạn cho người khác ngoài Thiên Chúa ^^. Có một vị đã từng nói: Chúa Giê-su là vua vì Người không coi mình là vua để đối đãi với người khác, cái này hẳn ai cũng rõ? Nếu đã hiểu, thì chúng ta cũng đặt mình vào những người mà mọi người cho là có "địa vị" trong diễn đàn nhà mình. Thật hài hước nếu như bạn đang nghĩ tới ai đó trong nhà và trao cho họ cái "địa vị" đó, vì bạn đâu phải là Chúa. Hẳn vậy, tinh thần của những người có nhiều nút bấm hơn người khác trong nhà mình cũng là phục vụ và yêu thương mà thôi, vì thế, PS và mọi người đừng đổ lỗi cho bất kì ai, nhưng hãy nhận lỗi về phía mình vì đã không có tinh thần xây dựng diễn đàn, hãy làm thế nếu bạn cũng giống PS.
Còn quyền lợi? Hồi đi học tiểu học, mình luôn được nhắc là trẻ em có quyền sống - vui chơi - học tập... nhưng đó là những gì được học. Nhưng thực tế, PS thấy mấy cái đó chẳng để làm gì nếu không có mấy cái luật của mấy ông chính trị... Vậy đã có luật, thì gọi gì là quyền lợi nữa, khi mà nó áp đặt cách sống - lối suy nghĩ của mỗi người. 4rum mình cũng thế, nhà mình cũng có luật, nhưng nói thật khi đăng kí PS còn chẳng biết cái đó như thế nào, cứ "agree" là xong ^^. Nhưng đúng hơn, những cái luật đó chỉ áp dụng cho những ai muốn có "địa vị" và "quyền lợi" thôi, vì xét đơn giản, nếu ta không phải là thành viên của nhà mình thì lưu tâm mấy cái thứ đó chi cho nhọc, nhỉ :) . Mọi người tham gia vào diễn đàn, tức chúng ta được "hưởng" những thứ từ luật - quy định đưa ra, bởi thế, không ai trong chúng ta nên đòi quyền lợi ở đây. Cũng bởi thế, khi bị "xâm phạm" thì đừng nghĩ là chúng ta bị mất quyền lợi, nó chẳng là gì khi mà ta là thành viên của diễn đàn, đúng hơn gần như là một
đại gia đình.
Xét cho cùng của mọi vấn đề ở đây, chúng ta tự tạo ra vần đề và trói mình vào những cái thứ đó, khi mà mình có thể dễ dàng cởi trói thì bạn lại cố dãy dụa cho nó chặt lại và khiến mình đau hơn chứ chẳng phải ai. Đúng hông? Bởi thế, những ai đang trói mình, đọc xong bài này thì tự cởi trói ra nhé, đừng "
dãy" nữa, không ai thích đâu ^^.
Nếu ai muốn đi, muốn trách, muốn giận... cứ thoải mái đi, nếu như bạn không muốn trong cái "
lều gioitreconggiao.org này". Quả thực nó là lều, vì nó rách nát, tối tăm ẩm thấp, nghèo nàn, lạc hậu... nhìu nhìu lắm! Nhưng PS ở đây quen rồi, thấy lều dạo này có nhiều "muỗi" nên vào dí muỗi cho những anh chị em khác ngủ ngon, vì họ cũng như PS ấy, thấy ở lều này thoải mái hơn vì trong đó có một
đại gia đình. Nếu khách nào vào lều thấy ngứa thì ra nhá, đừng để bị chích rồi quay ra mắng cả lều là không may mắn đau nhá.
//PS chỉ muỗi là những cái vấn đề tranh cãi thôi ^^
Hãy nhớ tới câu này :
Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại”
(1 Cr 9:26-27)
nguahoangtvt
13:39, 19th Dec 2012 #1480Minh Nhật hiện công tác ở đâu vậy? Mình và bạn cùng nghiệp I tờ nhỉ?
nhatbui
07:55, 22nd Dec 2012 #1534Làm bên An Phước nguahoangtvt ui.
nguahoangtvt
08:39, 24th Dec 2012 #1540An Phước là ở đâu thế?
nhatbui
16:24, 25th Dec 2012 #1550Thời trang An Phước - Pierre Cardin