Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chuyện lạ Gioitreconggiao.org
- Bé Thanh Tâm
- Phong trào Milites Jesu - Nghĩa binh Giê-su
- Tìm Người Nhà (mong quý vị hết lòng giúp đỡ)
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Xin lời cầu nguyện!
- Chúc mừng tân cử nhân Chồi non!
- Tin khẩn... TT bị hack nick!!!
- Cần tìm bạn hợp tác


Trả Lời Với Trích Dẫn

Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !