Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Trò chơi giao lưu: Trên - Giữa - Dưới
- Mem mới xin được làm quen :D
- Xin lời cầu nguyện!
- ACE ở khu vực miền Trung vào đây điểm danh nha!!!
- Cùng ủng hộ sinh tố SHIMAI của cô chủ nhỏ Maria_thtruc
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Giới thiệu thành viên.
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !