Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Phong trào Milites Jesu - Nghĩa binh Giê-su
- Lời mời gọi tham gia chương trình "Mùa hè xanh".
- Giới thiệu thành viên.
- [Coyo] Sứ mạng 2013
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Bé Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm tròn 1 tuổi
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Dâng hoa lên Mẹ
- Xin cám ơn
- Góc nhỏ Giáng Sinh nhà mình !
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !