Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cám ơn
- Mem mới xin được làm quen :D
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Xin chào tất cả các bạn Giới trẻ, đặc biệt GTHX thân thương !!!!!!!!
- Lời mời gọi tham gia chương trình "Mùa hè xanh".
- Mến chúc Anh mau khỏe, người anh em của tôi!!!
- Làm Quen...........!!!!!
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Hẹn gặp Tía Toản.
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !