Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhờ anh chị em giúp đỡ....
- Cả nhà ơi !
- Tiếp sức mùa thi
- Thân mới ace cùng cộng tác chương trình Cafe Thánh Ca
- Tìm Người Nhà (mong quý vị hết lòng giúp đỡ)
- Xót lòng trước hoàn cảnh hai cụ già bị cháy trụi căn nhà!
- Dâng hoa lên Mẹ
- Gấp: Cần nhân lực để rửa bạt
- Xin chào tất cả các bạn Giới trẻ, đặc biệt GTHX thân thương !!!!!!!!
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !