Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Tìm lưu xá!
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Chúc mừng ngày lễ bổn mạng thánh Tê-rê-sa
- Chúc mừng Lam Phương!
- Phúc Thanh chào Diễn đàn
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Chúc mừng tân cử nhân Chồi non!
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Mem mới xin được làm quen :D
- Nhờ anh chị em giúp đỡ....
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !