Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúc mừng tân cử nhân Chồi non!
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Xin lời cầu nguyện!
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Chúc mừng ngày lễ bổn mạng thánh Tê-rê-sa
- Tìm thầy cô giáo cùng hợp tác
- Thân mới ace cùng cộng tác chương trình Cafe Thánh Ca
- Hẹn gặp Tía Toản.
- Bé Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm tròn 1 tuổi
- Chúc mừng bác All lên chức Bố!!!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !