Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cháu Thanh Tâm ra mắt cả nhà.
- Mem mới xin được làm quen :D
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Nhờ anh chị em giúp đỡ....
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Tìm lưu xá!
- Xin chào tất cả các bạn Giới trẻ, đặc biệt GTHX thân thương !!!!!!!!
- Tìm Người Nhà (mong quý vị hết lòng giúp đỡ)
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Gương mặt GTCG
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !