Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- ACE vào điểm danh nha!!!
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Góc nhỏ Giáng Sinh nhà mình !
- Chúc mừng tân cử nhân Chồi non!
- Phúc Thanh chào Diễn đàn
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Hẹn gặp Tía Toản.
- Cùng ủng hộ sinh tố SHIMAI của cô chủ nhỏ Maria_thtruc
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !