Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin lời cầu nguyện!
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Tạm biệt nhé
- Xin cám ơn
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Tiếp sức mùa thi
- Dâng hoa lên Mẹ
- Thân mới ace cùng cộng tác chương trình Cafe Thánh Ca
- Xin chào tất cả các bạn Giới trẻ, đặc biệt GTHX thân thương !!!!!!!!
- Chúc mừng bác All lên chức Bố!!!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !