Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cháu Thanh Tâm ra mắt cả nhà.
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Nhờ anh chị em giúp đỡ....
- [Coyo] Thông báo ngưng hoạt động trang facebook Coyo Kết Nối
- Pray for JAPAN
- Chúc mừng Lam Phương!
- Chuyện lạ Gioitreconggiao.org
- Anh chị em có nhận ra ai đây không!!!!!!!!!!!!!!!
- Phong trào Milites Jesu - Nghĩa binh Giê-su
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !